Đọc xong "luật rừng vé số Đà Nẵng" là tự nhiên không biết nên buồn hay nên vui cho những người bán vé số dạo hiện nay. Trong khi mỗi tờ vé số chỉ lời được 1 nghìn đồng, nhưng nếu trước giờ "G" mà lỡ ôm vé, thì chắc tiền lời hôm đó chẳng còn là gì. Nhưng suy nghĩ tích hơn tí, thì lại thấy, có lẽ trong từng ấy tờ họ đang nắm giữ, có lẽ họ sẽ may mắn trúng thưởng thì làm sao. 

Nhưng ngây thơ quá, tỉ lệ trúng giải đặc biệt chỉ là 1/1.000.000, 1 phần 1 triệu, đó là tỉ lệ trúng khi mua vé số. Giấc mơ làm giàu từ vé số không phải ai muốn cùng được, những người bán vé số dạo trao đi tấm vé may rủi để họ mong nhận lại 1 nghìn đồng trên một tờ bán ra. Vậy mà giờ đây, việc ôm vé sau 12h trưa đã khiến họ khó khăn lại càng khó khăn hơn. Nên tôi mới tự hỏi đã bao giờ bạn gặp ai bán vé số mà trúng vé số bao giờ chưa? 

Sự thật là mình mua vé số mỗi ngày trong liên tục 3 năm qua, mỗi ngày ít thì 1 tờ, nhiều thì 10 tờ, lễ tết sẽ mua nhiều hơn nữa. Nhưng sự thật, giá trị cao nhất mà minh trúng trong 3 năm qua là giải tư với trị giá 3 triệu đồng. Mình tự nhận bản thân không phải là một người quá may mắn trong các trò chơi, vì thế cũng chả trách được. Vì cứ mua vé Đà Nẵng là về dò trên https://xsdna.vip/ nhưng đâu lại vào đó, vé số không phải ai muốn cũng trúng được. Chính vì thế khi thấy những người bán vé ở Đà Nẵng phải buộc ôm vé sau 12 giờ trưa là bản thân lại cảm thấy bất bình, vì kẻ trên lại chèn lên kẻ dưới, kẻ mạnh lại ép kẻ yếu hơn. Thật bất công cho những người bán vé số dạo hiện nay. Mình thực sự rất mong muốn sự công bằng, để họ có thể lao động kiếm sống một cách bình yên và tốt đẹp nhất. 

Vé số là một trò chơi do Nhà Nước phát hành, nhằm mang đến một bộ môn quay số giải trí nhưng lại vừa giúp ít cho công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh hơn. Nên đừng biến những thứ tốt đẹp này trở nên xấu đi, khi ép người bán dạo "ôm vé" nữa.