em chào các chị. hiện tại e đang rất rối vì một chuyện xảy ra với mình. thậm chí gọi tên vấn đề e cũng k biết goih là j cho đúng, cũng k biết phải kể thế nào nữa. chuyện này thực sự ở ngoài đời e k dám kể, tâm sự cùng ai nhưng nếu để mãi trong lòng thì e phát điên mất. đắn đo mãi, cuối cùng e quyết định lên wtt mong có một anh/ chị nào đó có thể chia sẻ với e,giúp e vượt qua chuyện này. e thực sự k dám kể chi tiết trên mạng vì đv e, nếu chuyện này mà bị phát hiện, dù là nạn nhân, e cũng k muốn sống nữa. xin anh/ chị nào có tgian thì pm e, e add zalo r nc với e đc k ạ? e tuyệt vọng vì ở ngoài k dám kể cho ai, kể ở đây thì sợ ai đó phát hiện ra e là ai. nên e chỉ dám viết sơ sơ vậy. ai đó làm ơn hãy nói cho e biết h e phải lagm tnao với ????