35 tuổi, thất nghiệp, lại đang mang bầu - Tôi phải làm gì bây giờ???
Mình nghỉ việc được 4 tháng thì biết có bầu.
Vậy là mất hết, chế độ bảo hiểm, chế độ công ty + sự quan tâm của đồng nghiệp....
Mình mãi mới lấy được chồng (năm ngoái mới cưới), rồi mãi mới có con, niềm vui chưa tày gang thì phải đối mặt với một thực tế - Sống làm sao với hoàn cảnh hiện tại, sẽ nuôi con bằng gì đây???
Chồng mình làm công nhân, lương gần 3 triệu / tháng (chính xác ra là 2,5 triệu)
Tại sao mình nghỉ việc?
Bộ phận của mình bị giải thể, tan đàn xẻ nghé, mình không có ô dù, không người nhà, không gì hết, phải ra đi đầu tiên. Từ ngày đó đã xin việc một số nơi nhưng không xin được, vì già, vì xấu, vì không có mối quan hệ....
Đang trên đường tìm việc thì phát hiện có bầu, vui mừng không kể xiết, nhưng có ai biết được hằng đêm mình vẫn thao thức với 1 câu hỏi - Sống thế nào đây???
Mẹ mình bị cao huyết áp, bố bị đau dạ dày, không thể để các cụ biết được là mình thất nghiệp (điều này là điều sốc nhất đối với các cụ), chính vì giấu bố mẹ nên phải giấu luôn cả những người quen vì sợ đến tai các cụ. Các cụ mà biết sẽ buồn khổ rồi ốm ra thì mình chết mất. Mình phải chịu đựng điều này một mình. Nhưng giờ mình cảm thấy không chịu nổi nữa rồi, mình không biết phải làm sao. Thất nghiệp mà cứ phải tỏ ra là vẫn đang đi làm, mình cảm thấy lòng ruột như rối hết vào nhau.
Nhiều lúc mình nghĩ hay là cứ xin tạm một công việc nào đấy, phụ hàng cơm, hàng phở cũng được (mình tốt nghiệp 2 đại học ra) nhưng rồi lại phải đối mặt với một điều: mình già rồi, lại có bầu, phải giữ gìn cẩn thận hơn những người khác. Mình khổ thì không ngại nhưng không thể để ảnh hưởng đến con. Hiện giờ mặc dù nghèo nhưng vẫn phải ăn thịt, cá, trứng để đảm bảo cho con, còn chồng mình thì chỉ ăn mì tôm thôi.... Mình ước gì mình có công việc gì đó để làm, lương 1 triệu/tháng cũng được nhưng nó sẽ giúp mình giải tỏa được tâm lý, mình khao khát được đi làm....
Mình bế tắc quá, mang bầu là phải đi khám, phải theo bác sĩ, mình làm sao có đủ khả năng. Mình cảm thấy bế tắc thực sự, mệt mỏi quá, buồn chán quá mà ko biết phải làm gì.
Nếu các bạn ở hoàn cảnh mình thì các bạn sẽ làm thế nào? có ai chỉ cho mình một cách gì đó để thoát khỏi tình trạng này không? mình thấy cuộc sống này sao mà khó sống, mình thấy nó chả có ý nghĩa gì cả, chán quá rồi...
Mình xin lỗi vì lòng đang rối nên chẳng viết được cái gì ra cái gì cả...