- 22 tuổi: Tốt nghiệp ĐH bằng khá, ra trường tháng 6, tháng 7 nhận bằng, tháng 9&10 thử việc với mức lương 1.7 tr không pass nghỉ đến giữa tháng 12 đi làm lại với lương 100$
- 23 tuổi làm chỗ 100$ kia cho đến lúc rời đi ko lúc nào được quá 3 tr.
- 24 tuổi: chuyển sang chỗ làm hiện tại lương 5 triệu sau tăng lên dần dần...mỗi tháng tầm 6-7 triệu nhưng tổng thu nhập mỗi tháng thì hơn 10 triêu. Vừa xem lại thông kê thu nhập năm: 2010: 150 triệu, 2011: 160 triệu, 2012: 150 triệu, 2013: 120 triệu. Vẫn chỗ đó nhưng lương ngày một giảm sút. Giờ mỗi tháng lĩnh tầm 8tr nhưng không có thu nhập thêm như trước. Híc!
Xét về mặt công việc thì làm tơi bời trong giờ nhưng 5h chiều cũng được về. Thi thoảng mới bị overtime hoặc đi làm thứ 7. Môi trường thì ok nhưng khả năng thăng tiến bằng 0. Lương thì cứ giảm kiểu này ko ổn cho lắm. Nói chung là bắt đầu sốt ruột về lương vì chung quanh mọi người toàn lương mấy chục triệu/tháng hết rồi :((
Với tình hình hiện tại em nên làm j? Chồng con chắc không có rồi vì tìm mãi ko được ai khuân đi :((