Năm nay tôi 29 tuổi, cũng chẳng còn trẻ nữa. Hiện tại tôi đang làm việc cho 1 công ty cũng có tên tuổi ở Hà Nội. Lương thì rõ ràng là gấp bốn lần chỗ cũ, nói không phải quá nhưng với số lương này tôi có thể sống 1 cuộc sống thoải mái mà không cần phải suy nghĩ nhiều.


Thế nhưng đồng nghĩa với việc kiếm 1 số tiền lớn như thế, tôi thấy bản thân mình không thoải mái trong công việc. Gò bó, áp lực, tốn thời gian, ngày nào cũng 8h đi làm đến 9h tối mới mò mặt về nhà, thời gian tắm rửa, ăn uống cũng chẳng còn nhiều như trước.


Tôi thấy bản thân mình tại sao lại khổ sở quá đi, theo đuổi làm kiếm tiền thật nhiều để làm gì khi tôi phải ngồi ở cái công ty mà vốn dĩ tôi không ưa vị trí này. Tôi muốn làm ngoài hơn, tôi muốn chạy nhảy nhiều hơn là ngồi làm việc bàn giấy.


Nhìn thấy những cô cậu nhóc bây giờ được làm những việc mình yêu thích, lương thì vài triệu đồng, nói ra thì là chỉ đủ ăn uống, trả tiền trọ rồi hết. Nhưng bù lại được làm công việc mà mình yêu thích, được cống hiến hết mình với công việc.


Tôi đang suy nghĩ, hay là tôi xin nghỉ làm ở đây. Theo đuổi công việc mà mình yêu thích bấy lâu nay, tôi cũng đã 29 tuổi rồi. Sắp đến 30 rồi, sắp đi được 1/2 cuộc đời rồi mà thứ mình đam mê, thứ mình yêu thích mình còn không làm được thì phải làm sao? Tuy biết công việc mà tôi đam mê nó chẳng kiếm ra được nhiều tiền như bây giờ, nhưng tôi muốn được cống hiến sức mình cho điều đó. Tôi muốn tự trả lời cho câu hỏi: tôi là ai? tôi sinh ra để làm gì?


Ít ra thì tôi cũng được sống đúng với bản thân mình mà. Có phải không?