24 tuổi - lây bệnh xã hội từ người yêu cũ, em tưởng như kết thúc cuộc đời tại đây!
Chào các anh chị, các bạn trong WTT. Em đã trải qua những ngày tháng tưởng như là trong địa ngục khi phát hiện bị sùi mào gà từ ny cũ. Đau đớn, tuyệt vọng, thậm chí em đã có ý định tự tử vì chuyện này. Hàng ngày, em sống trong sợ hãi. Sợ bệnh tái phát, sợ sinh hoạt không cẩn thận lây bệnh cho gia đình, sợ sau này sẽ chẳng có can đảm để đi tìm hạnh phúc nữa. Em là một cô gái có ngoại hình, có học vấn, những tưởng tương lai của mình sẽ tươi sáng, em mơ ước hoài bão nhiều lắm. Vậy mà giờ đây, không một ngày nào em sống vui vẻ. Trách người ta 1, em trách mình 10. Sau khi phát hiện bệnh, em đã đi đốt laze ở trung tâm da liễu tỉnh, bác sỹ nói em chỉ bị ở khu vực gần màng trinh, còn khá nhẹ. Em đốt 2 lần thì hết, bác sỹ kê cho e 2 hộp thuốc Green pam uống trong vòng 3 tháng. Tính đến bây giờ đã được hơn 1 năm rồi, em cũng chưa có dấu hiệu tái phát . Cũng không quan hệ gì cả. Nhưng việc này nó cứ như mảng đen trong tâm trí em, ngày nào cũng gặm nhấm. Em không biết và cũng không dám tâm sự với ai cả. Hôm nay em quyết định chia sẻ lên đây với các anh chị, các bạn để thấy thanh thản hơn! Em cũng muốn hỏi đã có ai ở đây từng bị như em mà sau này vẫn lập gia đình và sinh con khỏe mạnh được không ạ? Em mong tin của cả nhiều. Em cảm ơn!