Em đang bối rối và không biết nên đi con đường nào nữa, anh chị cho em lời khuyên nha!
Em năm nay 21 tuổi, em học ngành tài chính ngân hàng đc 2 năm thì ngỉ vì em cảm thấy mình không hợp và cũng vì em ngĩ sẽ không xin đc việc khi ra trường vì em khá thấp ( mà ngân hàng thì thường chọn ngoại hình), em lại chỉ học cao đẳng, nhà nghèo và cũng không có chỗ quen biết. Nên sau 2 năm học hành lẹt đẹt em đã nghỉ học và đi làm thêm.
Cái quan trọng hơn bây giờ là em thật sự không biết mình thích và hợp với ngành nào. Hồi mới thi đại học, em chọn ngành ngân hàng theo lũ bạn và em đã bỏ. Thời gian đó thì em thấy mình thích học kiến trúc, nhưng em đậu cao đẳng và học cao đẳng luôn.
Thời gian đi làm thêm, em cũng làm thu ngân, ngồi 1 chỗ tính tiền nhưng em thấy chán lắm, tiền thì ít mà em tính bị thiếu tiền và bù hoài. Đc 1 thời gian em đi làm phục vụ, em thích công việc này, đc giao tiếp và đi lại, lên xuống chứ k ngồi 1 chỗ như thu ngân.\
Sau đó em đi là quán nhậu, em cũng vào bếp làm mấy món đơn giản cho khách, em thấy cứ oai oai làm sao á, và em nghĩ ming thích làm đầu bế, nhưng có 1 điều, em nấu ăn dở kinh khủng, nên em cũng không dám chắc cho cái nghề đầu bếp này.
Tiếp theo em có phụ quán cơm văn phòng, công việc là phục vụ và giao cơm, khách toàn là nhân viên văn phòng, em thấy họ làm việc trong môi trường như vậy em thích lắm, và em muốn sau này mình cũng có công việc như vậy.
Và em vẫn không biết chọn cho mình con đường nào nữa.
Hay em đi học đầu bếp, vì bố em không biết em nghỉ học, nên mọi kinh phí em sẽ tự lo, nhưng có lẽ phải cày mấy tháng hoặc hơn mới có thể đủ tiền, mà em lo mình thất bại quá, vì em nấu dở lắm.
Hay em đi học trung cấp đại 1 ngành nào đó, để mang bằng về cho bố mẹ rồi tính tiếp.
Hoặc em sẽ ôn thi lại đại học để chọn ngành ngề ohu2 hợp hơn và có tương lai hơn.
Em thì lùn lùn, nhà không điều kiện, em thích giao tiếp, thích đi lại, em hay mơ mộng. em chưa đc tự tin, nhưng khi đã quen rồi, e sẽ nói rất nhìu, và khá nhìu ng khen e nói hay, lanh.
Ang chị có thể tư vấn giúp e đc ko ạ, bây giờ học đại học có muộn không? và em nên học ngành gì?