Mình đang rất rầu các bạn trên wtt ach,, hjx ko biet có ai cùng suy nghĩ và cùng tâm trạng giống mình không
Thời buổi như thế này thú thật sẽ rất là khó có 1 cuộc sống ổn định khi trong tay chẳng có 1 tấm bằng gì hết, cuộc sống công nhân lay lắt ngày qua ngày,mình đang dự định theo đuổi 1 ngành nào đó đúng khả năng của mình,tuy rằng tình hình bây giờ thất nghiệp rất nhiều,tôi biết sẽ rất là khó khăn nhưng tôi có suy nghĩ "mỗi 1 người đều có 1phần riêng hết,mình đừng nên đặt mình vào vị trí của họ,thử lần mới biết được ", nếu tôi đi học thì 25t mới có bằng,,,,,, cần các bạn chia sẽ giúp mình, đang bế tắc,,, tks các bạn