Các mẹ ơi, em học báo chí ra, đang đi làm truyền thông mà nản quá, thấy lúc nào cũng stress với công việc. Nản không phải vì kiếm được ít xiền mà nản khi nhìn thấy cái bản chất thật của xã hội khi con người hám cái danh, cái sỹ. Các mẹ biết mấy cái Cúp Vàng trao trên truyền hình không như cái Cúp Vì sự nghiệp phát triển doanh nhân, Cúp Hàng Việt Nam chất lượng cao, Cúp Doanh nhân doanh nghiệp Tiêu biểu, Cúp các nhà phân phối - bán lẻ xuất sắc, Cúp sản phẩm dịch vụ xuất sắc..... Ôi giời ơi, em đang đau đầu vì mấy cái hợp đồng đấy đây. Mỗi cái Cúp giá 20 triệu, bác nào muốn mua alo em nhé, được lên truyền hình, lại được mấy ông tai to mặt lớn trao nhé. Đúng là nản quá, thằng nào không bỏ 20 triệu ra còn lâu mới nhận được Cúp nhé. Mỗi hợp đồng em được trả 15% ( công ty truyền thông của em được 40% đấy nhưng nó chỉ trả cho bọn em thế thôi). Mỗi tháng bình bình em cũng kiếm được hơn chục triệu vì có mấy thằng doanh nghiệp hám danh thích lên truyền hình cho oai mà. Nhưng em chán nản lắm, chả thiết làm tẹo nào. Mấy mẹ khuyên em là chịu khó làm đi vì bây giờ ra ngoài xin việc người ta cũng chỉ trả có 2-3 triệu thôi. huhu.