Chờ mãi ko có cơn gió nào đến cuốn đi những buồn đau nên vào đây tâm sự với các mẹ cho vơi bớt phần nào...


E vừa mất đi đứa bé được 9w vì cơ thể chưa kịp phục hồi như bsi dặn dò, e bị thiếu máu huyết tán ( beta- thalas) và đang nuôi con nhỏ 17 tháng. E chăm con 1 mình từ lúc sinh ko nhờ được bất kì ai, có những lúc mệt ko ăn nổi các mẹ ah.


Ngoại thì ở xa, nội thì ko nhiệt tình giúp đỡ vì chị dâu chồng đặt điều nói xấu e nên bme chồng ko thương nữa. Cùng cảnh đi làm dâu nhưng ko thông cảm cho nhau....e stress về chuyện này quá.


Chị ấy về làm dâu trc e và ở chung với bmẹ chồng nên có những mâu thuẫn, e dâu mới về lại ở riêng nên ít xảy ra va cham, thời gian đầu e vẫn được lòng bme nên chị ấy ko vui, trc mặt mọi người chị ấy vẫn vui vẻ nhưng ko có ai ở đó là chị nói khó chịu với e. Chị nói mẹ chồng ko thể xấu hơn dc nữa, rất láo và thách thức, e vẫn chỉ im lặng nghe chuyện thôi, chị nói e mà e còn ko dám cãi, e ko thích đưa chuyện nên e về gần 3 năm mà chị nói thoải mái vẫn ko có 1 tin nào tới tai ai cả nên chị ấy càng lấn tới


Đến lúc biết chị đặt điều nói xấu e để mẹ chồng nói e ko ra j luôn, tức nc vỡ bờ e đã nói chuyện riêng với chị ấy và chị hứa ko đặt điều nữa nhưng bme chưa hiểu rõ chuyện vẫn cứ ghét e ( e chưa giải thích với bme)


Mọi người khuyên e có nên nói mọi chuyện để bố mẹ e hiểu về chị dâu ko? nghĩ mình làm vậy có ác quá ko? vì có những chuyện chị ấy láo quá sợ bme khó bỏ qua.


Vì ko được mọi người giúp nên e rất căng thẳng và mệt dẫn đến xảy thai, e phải làm j? Suy nghĩ tnao? để thoát ra được tình cảnh này?


Rất mong mọi người cho e lời khuyên. Em xin trân thành cảm ơn !