Hãy trân trọng từng người thoáng qua trong cuộc đời. Bởi...


Kiếp trước chúng ta phải ngoái đầu nhìn lại hàng vạn lần mới có cơ hội gặp nhau thoáng qua trong kiếp này...




1. Khi bạn gặp người mà bạn thậ
t sự yêu thương, hãy nỗ lực trở thành 1 nửa của người ấy, vì cơ hội qua đi sẽ chẳng thể tìm lại. Dẫu biết là có những chuyện, không chỉ mình nắm chặt tay là được. Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.



2. Khi gặp người bạn có thể tin tưởng được, cần giữ quan hệ tốt với người đó vì trong cuộc đời, gặp được tri kỉ không phải là điều dễ. Năm tháng qua đi, bạn sẽ hiểu, không phải tình yêu, không tiền bạc vật chất, không phải bất cứ sự ràng buộc nào… mà chính nhờ lòng tin, chúng ta mới có thể bên nhau. Trong mọi mối quan hệ, dù cho bao khoảng cách, khi còn lòng tin, còn an toàn. Mất lòng tin, mọi thứ chênh vênh không gì có thể ngăn cản đổ vỡ.



3. Khi gặp người đã từng giúp đỡ bạn, hãy tỏ thái độ cảm kích với họ vì họ đã mang lại sự thay đổi trong cuộc đời của bạn. Muốn biết một con người, chỉ có thể đặt họ vào hoàn cảnh mới có thể thấu hiểu. Và giờ, bạn đã biết ai là người có thể tìm đến mỗi khi cần một bàn tay!


4. Gặp người từng yêu bạn, nên nở nụ cười nhẹ nhàng với họ. Vì dù bạn đã có thể đáp lại tình yêu của họ hay không, dù vẫn tiếp tục tình bạn hay không, thì họ cũng là người biết giá trị của bạn và giúp bạn hiểu thêm tình cảm từ một phía dẫu bao cố gắng cũng chẳng thể làm nên tình yêu. Nếu bạn đã từ chối họ, họ khiến bạn mạnh mẽ và tin vào cảm xúc của mình hơn cho nhiều lần yêu sau.



5. Gặp người từng (hoặc vẫn đang) ghét cay ghét đắng bạn, nên cười xã giao với họ vì họ làm bạn trở nên kiên cường hơn. Mọi hành động đều có lí do. Cũng chẳng vô duyên cớ mà họ ghét ta. Haters, khiến bản thân chúng ta biết tự hoàn thiện mình hơn. Nhưng tất nhiên, 9 người 10 ý. Làm sao có thể vừa lòng thiên hạ. Quan trọng, biết đủ là đủ.







6. Gặp người từng phản bội hay lừa dối bạn, nên nói chuyện với họ như bạn bè thuở ban đầu. Vì nếu không nhờ những việc họ đã làm thì ngày hôm nay bạn đã không hiểu biết gì về thế giới này. Cuộc sống, chưa bao giờ là đơn giản như trò chơi đồ hàng, đóng vai ngày bé. Chân thành quá mức là một cái tội và tin người quá vội là một cái ngu, chẳng sai đâu! Nhưng hãy nhớ: thời gian làm chúng ta dần thay đổi, chẳng còn ai là người của hôm qua.



7. Gặp người bạn từng yêu, nên chúc phúc cho họ. Bởi vì khi yêu, bạn đã từng mong muốn họ luôn vui vẻ và hạnh phúc đó sao? Dù cuộc tình kết thúc không như bạn thường mơ mộng, dù cho bạn chưa từng chạm vào trái tim họ. Cũng hãy vui, vì một lần nữa bạn hiểu: một bàn tay chẳng thể làm nên tình yêu, từ đó lại thêm mạnh mẽ hơn cho nhiều lần yêu sau. Chẳng sao, đời còn dài rộng lắm, thấy không?



8. Gặp người đi vội qua cuộc đời bạn, hãy thầm cảm ơn họ vì họ đã cho bạn thấy thêm một kiểu màu sắc nhạt nhòa giữa cuộc sống muôn màu phong phú và nhộn nhịp này. Như vài dòng status FB người nào ấy cùng tâm trạng mà mình đọc ngang qua, thích rồi like, và kéo xuống đọc nhiều dòng tiếp trên trang new feed… Tình ngắn, vì ngắn nên đặc biệt và khó quên. Không thành, nhưng chỉ những cảm xúc ấy không phải đã là thú vị và đáng quý lắm hay sao?



9. Và hãy cảm ơn một nửa của bạn hiện nay, vì người ấy đã yêu bạn, và vì bạn và người ấy đang hạnh phúc. Chẳng cần nói nhiều, hay nói phức tạp, cũng đừng bao giờ đọc và áp đặt những bí quyết yêu hay tips biểu hiển chàng/ nàng đang yêu bạn, tips chinh phục, đàn ông thì phải ntn… nhan nhản trên tạp chí và các trang mạng. Yêu là yêu thôi. Yêu theo cách của riêng bản thân mình, để đến cuối đời, dù là đau thương hay hạnh phúc bên nhau, ta cũng chẳng thể nào quên được mùi vị ấy.



10.Nếu chẳng thể làm điều thứ 9, hãy cứ cười thôi. Chẳng ai là không có tình yêu. Mọi thứ, phải được đúng theo bản chất của nó, và thật tự nhiên mà tiếp diễn. Đừng vì yêu sai một người mà cả đời cô đơn, cũng đừng vì cô đơn mà yêu sai một người.