vì 2 chữ đứng đắn này e bỏ lun con bạn duy nhất


chuyện là đêm trung thu với 1 số lí do chính đáng của nó mà e k tiện kể ra. tóm lại là nó k có chỗ qua đêm. e bảo chỗ e thì k được đẹp , e thuê phòng nghỉ cho nó. Nó kêu đọc báo trên mạng nhiều thấy sợ, lắm trường hợp con gái qua đêm bị.... nếu vậy thì e phải vào ngủ cùng nó :Straightf:. K biết là í j nữa. vào nhà nghỉ k thuê được phòng đôi bọn e phải vào 1 phòng đơn tức là chung giường ạ. Tắm xong e đi ra thấy con bạn co quắp ngủ. nghĩ nó lạnh vì điều hòa có 2 cái chăn mỏng e đắp hết cho nó rùi sợ nó nghĩ linh tinh e k dám vào chăn mà nằm 1 mình nơi mép giường. sự việc cũng chẳng có j tới sáng hôm sau. Nhưng mấy hum sau gặp nó trên mạng e trêu


"chẹp chẹp tối hôm đó ngu quá chả xơ múi được j" ( e có cái tính khẩu xà :Worried:) vậy mà nó trả lời


ừ đấy!. có ai vào nhà nghỉ để ngủ đâu. nằm mãi chả thấy làm j nên ngủ mất.


ặc ặc. nó bảo nhờ e 1 việc , đi nhà nghỉ típ à e hỏi. nó bảo ừ. e chẳng dám tin vào mắt mình nữa e bắt nó gọi = điện thoại tưởng ai vào nick nó. nó gọi thật đúng là nó . e thất vọng e hỏi nó thế k có định nghĩa cho từ đứng đắn hay tôn trọng bạn à. nó lại ra cái vẻ đùa đấy


mấy hôm sau lấy lại sĩ diện nó hắng giọng 1 là k nhắc tới chuyện đấy nữa 2 là k chơi nữa hôm đấy may mà C ngu


h thì tức điên lên rồi. đúng là k có định nghĩa cho từ đứng đắn ít thì cũng là tôn trọng nó, hjx cứ tưởng nó nghĩ vậy ra "nó nghĩ e là thành phần k đứng đắn nên nó định để yên nhưng lại k thấy em làm j" mấy chị search truyện cười nguyễn ngọc ngạn thì sẽ biết cái câu này. hjx thế là e chọn cả 2 luôn. nghỉ chơi cho lành


e làm thế có đúng k ạ. con bạn duy nhất của e đấy. mấy thằng bạn e cũng bảo thằng này dại làm j có con nào vào nhà nghỉ với con trai mà k muốn... e dại thật sao. k có định nghĩa đứng đắn cho 1 thằng con trai( hay đàn ông ) ạ:RollingEy: