1 giọt máu đào hơn ao nước lã ? các mẹ cho em hỏi chút ạ!
em chẳng biết phải kể từ đâu .....em có đứa em họ năm nay 13 tuổi , hồi nó đc 1 tuần tuổi mẹ nó để nó sốt quá ko đưa đi viện kịp lên nó lên cơn co giật và biến chứng não ....nên nó ko đi ,đứng, ngồi được mà chỉ nằm 1 chỗ thôi ạ !.Em nhìn nó mà xót xa quá ,thương trào nước mắt ,nó nói ngọng ,ai nói gì nó cũng hiểu ,thậm chí là rất khôn ,có vẻ thông minh .Chân nó thì lúc nào cũng quắp vào nhau chặt lắm ạ ! tay cũng vậy , . 13 năm chỉ nằm 1 chỗ ....và tương lai cũng sẽ như vậy còn thậm chí tương lai ko biết có ai chăm sóc cho khi chú em thân mang nhiều bệnh ......nghĩ thấy xót quá mà ko biết phải làm sao .
Em muốn hỏi các mẹ là liệu em em như vậy giờ mà phẫu thuật thì có chữa đc ko ạ ?