Mục tiêu là thứ gì đó giúp chúng ta tồn tại và đi mãi trên những đoạn đường đời, vậy mà nhìn lại, hình như chưa bao giờ em biết được mục tiêu sống của mình là gì? Không biết được mình thực sự mong muốn điều gì, ko biết mình là ai? Người ta nói đó là bệnh của những người trẻ, nhưng mà em năm này 26 tuổi rồi kia mà. Nhân dịp thất nghiệp ở nhà, các chị/mẹ ai có kinh nghiệm định hướng mục tiêu của mình chia sẻ cho em với ạh? Các bạn trẻ ai cũng đang hoang mang như mình thì vào chia sẻ luôn nhé. E thật sự muốn tìm ra mục tiêu của bản thân trước khi tìm kiếm một công việc mới. Cảm ơn mọi người nhiều ạ.