Mình có 1 người bạn thân (Chị bạn thì đúng hơn) năm nay đã 35 tuổi, có trình độ học vấn cao, có địa vị xã hội, hình thức thì cũng không đến nỗi, vậy mà vẫn sống độc thân. Hàng ngày hai chị em tâm sự với nhau, mình vẫn luôn khuyên chị cứ lạc quan yêu đời, rồi 1 lúc nào đó HP sẽ đến, chị sẽ gặp được người đàn ông tốt hiểu và yêu chị hết lòng. Cả tuổi trẻ chị dành cho việc học hành phấn đấu, để lo cho gia đình giờ rảnh rang rồi thì ... Mỗi chiều thứ 7 mình lo làm nhanh cho xong việc để về sớm nấu cơm cho chồng cho con, còn chị lại ngồi trầm ngâm với đôi mắt buồn, 2 ngày cuối tuần trôi qua với chị rất dài chứ đâu như mình.
Mình đọc nhiều câu chuyện viết về "Tình muộn" kết thúc có hậu thấy rất hay và xúc động. Không biết là liệu nó có thật không nhỉ?