Không biết các bạn thế nào, chứ đối với mình nói "không" sao quá khó.
Hôm rồi mới mua xe mới, ông anh họ mượn đi cưa gái, trong lòng thật ko muốn (vì xe mới mua mà) nhưng cũng ko dám nói "không".
Bà nội cho cháu ăn socola, mình ko muốn, nhưng cũng chẳng nói "không, bà đừng cho cháu ăn"
Sếp nhờ việc lặt vặt, mình cũng rất ngại nói "không, em ko làm đâu".
...................... nhiều, nhiều chuyện lắm.
Nói chung suy đi nghĩ lại trong cuộc sống mình rất hiếm khi nói "không", chẳng phải mình phụ thuộc kinh tế vào ai, cũng chẳng phải nói không mà ai làm gì được mình. Nhưng mình ko muốn làm người khác phật ý. Các bạn biết không, nhiều khi vì ko nói "không" được mà mình mất ăn mất ngủ trước các đòi hỏi của người khác đấy.
Đêm qua nằm suy nghĩ, mình sẽ cố gắng nói không nhiều hơn, nhưng chẳng biết thực hiện thế nào đây.