Em đang đau đầu vì cái danh lấy chồng tây cả nhà ạ.
Em làm phiên dịch nhưng em và xã quen nhau trên mạng. Xã em người Mỹ, gia cảnh bình thường, làm công ăn lương thôi.
Bọn em yêu nhau thật lòng, thế mà giờ em đang bị ghép cái biệt danh "đào mỏ", "lấy chồng tây mà lị". Em ức lắm. Mọi người toàn nói :" Mấy đứa lấy chồng Hàn quốc sướng lắm, chẳng phải làm gì, mày lấy chồng mỹ chả hơn mấy lần"
Quê em con gái lớn chẳng học cao mấy, không muốn vất vả, đi lấy chồng Hàn Quốc. Mọi người bảo em sang Mỹ rồi giới thiệu cho đứa này đứa kia vài anh tây. Em bảo thẳng mọi người là muốn có ăn thì phải làm, còn cái kiểu lấy chồng ngoại để đỡ phải vất vả, thích được ở nhà chơi mà vẫn có tiền thì không ra gì và em cũng không giúp cái kiểu đấy bởi nếu em có quen "anh tây" nào bên đó thì cũng là bạn của em, em giới thiệu cho anh ta người chỉ muốn lấy anh ta hưởng thụ thì việc làm của em là giúp người này hại người kia, em không làm. Không thể hiểu nổi các cô ấy, tiếng tăm không biết, ty không có, sống với nhau kiểu gì.
Thế là em bị liệt vào loại kiêu, chắc chắn, không chịu giúp người khác.
Em làm tóc xoăn người ta cũng nói :" Chuyện, lấy chồng Mỹ phải thế"
Ở quê mọi người ăn mặc tuyền toàng, em cũng không muốn diện làm gì thì họ bảo :" Mang tiếng lấy chồng Mỹ mà trông cũng chẳng ra sao"
Em mặc đồ đẹp thì bảo :" Lấy chồng Mỹ nó thế"
Trong khi đó, em làm phiên dịch cũng kiếm ra tiền, không phải dựa vào chồng, chồng em cũng chẳng giàu có gì.
Hôm nay nữa, tính em thích đi bộ, sau khi làm việc máy tính lâu lâu thì đi bộ vòng vòng, cũng bị xoi mói
Em đi bộ từ nhà đến thị trấn tầm 1km, người ta bảo em tiếc tiền xăng không dám đi xe.
Em mua đôi biti's quai hậu nồi đồng cối đá đi bộ cho đỡ đau chân như dép lê thì họ xì xào :" Dạo này lấy chồng tây có khác, đi dép quai hậu chứ không thèm đi dép lê"
Em điên tiết lắm các bác ạ. KHông chỉ ở quê em đâu, vợ chồng em đi du lịch cũng bị nhòm ngó.
Ví dụ điển hình hôm đi Cát bà, mấy chị chụp ảnh hồn nhiên phát biểu :" Con kia chắc Cờ Vờ, 15 tuổi chứ mấy mà đi với thằng Tây già khụ". Em hơi nhỏ con, xã em lại già trước tuổi nên toàn bị nói vậy thôi.
Nói thật em cảm thấy buồn và ức lắm. Em không hiểu sao họ cứ soi mói, bàn luận về đời tư của em như thế, em không biết việc em lấy chồng Tây thì ảnh hưởng gì đến quyền lợi của họ mà cứ thấy em là y như rằng họ không nói dăm ba câu không chịu được
Hôm nay ức quá mà chẳng biết làm thế nào, lên đây xả stress với cả nhà