(Mẹo Hay)Mẹ Nên Ngồi Học Cùng Con Như Bạn Cùng Lớp
Chào các mẹ ,bé nhà các mẹ khi ngồi học cứ ngọ ngoạy xong lại lăn ra làm nũng kêu mỏi tay không?học bài chưa xong đã đòi đi chơi?
Em xin chia sẻ câu chuyện của em với con trai như sau:
Con em tháng 9 này sẽ vào lớp 1, Cháu tên gọi thường ngày là cu bon ,bon rất thích học toán các mẹ ạ,từ khi 3 tuổi em đã cho cháu dùng máy tính và tự học trên video nên hiện tại cháu không bỡ ngỡ khi học hè trước khi vào lớp 1 chính thức.Nhưng là con trai nên cháu không có tính kiên nhẫn, nhất là viết chữ,cứ được 3 chữ là cháu kêu mỏi tay,em đi làm về mệt nhiều khi còn ngủ gà ngủ gật không dạy được con.Nhưng thấy tình trạng thế này đi lớp toàn được 5 điểm tập viết thật không ổn chút nào.
Biết tính con trai nhanh chán em quết tâm ngồi học cùng con, con một quyển vở tập vết ,em một quyển cùng nhau thi viết xem ai đẹp hơn nhanh hơn.Phải công nhận là các con bây giờ được học viết đúng ly lại viết bút máy nét thanh nét đậm sao mà khó thế, nhìn bài viết của em còn xấu như gà bới hơn cả con trai làm nhóc con còn chỉ ra lỗi mẹ viết sai ly. Hôm đầu tiên đã có tác dụng luôn rồi,bon rất hăng hái thi cùng mẹ,viết hết sạch 4 bài cô giao mà không hề chán nản như mọi khi.
Một tuần cùng con học bài bon đã được 8 điểm viết,đứa con trai nghịch ngợm chỉ thích học toán nay cũng đã hứng thú với học viết . Các mẹ thấy cách này của em có được không? chỉ sợ các mẹ không kiên trì ngồi học cùng con đến cùng ngày này qua ngày khác thôi.