Em biết là cái chủ đề này có nhiều rồi, nhưng không ghi ra...em tức đến không ngủ được mất. Chiều nay e vừa bước ra khỏi cổng kí túc xá,đi xe với con bạn thân, đang kéo cái mũ bảo hiểm lên. Thôi, có hai thằng thanh niên tiến lại giật vèo mất cái túi xách, tích tắc, thế là xong. Con bạn em chả dám phóng theo đuổi, còn em kêu gào "cướp, cướp" lạc cả giọng mà người đi đường thản nhiên như không, mấy thằng trông xe cho mấy quán cà phê còn bảo "ô,con kia bị cướp kìa".


Bức xúc, rủa cả nhà hai cái thằng ăn cướp kia chui vào gầm xe tải cả họ luôn, rủa cho chúng nó tai nạn vỡ óc, tứ chi rời ra, chết không hoàn xác hay shock thuốc chết quách đi xã hội sạch sẽ.


Nói thế vì em bức xúc quá, tức vì cái xã hội này vô tình, tức vì bản thân ngu ngốc, một phút bất cẩn để giờ hối hận.


Tiền bạc mất cũng không nhiều, nhưng giờ e mất toàn bộ giấy tờ, đấy là còn chưa kể 16.1 này e đi máy bay mà giờ không có chứng minh thư, e lo quá. Hai cái điện thoại để trong đấy mất cả hai, mà toàn là số quan trọng, giờ lấy lại danh bạ kiểu gì...


Có một chuyện e thắc mắc nữa là em mất thẻ rút tiền ( ATM), cùng với chứng minh thư, liệu bọn trộm có mang chứng minh thư của em ra ngân hàng hỏi được password không nhỉ? Mất vào tầm 4h chiều mà em gọi lên trung tâm thẻ của VietinBank mà chả ai nghe máy, em không biết phải khóa thẻ như nào nữa. Buồn.


Ai cũng an ủi "của đi thay người", không bị tai nạn là may rồi, nhưng mất của, ai chả xót, ngày nay kẻ gian ở lẫn với người, nên chính mình cẩn thận vẫn hơn, em trách cái xã hội này nhiều ,tự trách mình còn nhiều hơn. 2 rưỡi rồi mà chán nản quá, cứ nhắm mắt vào lại thấy hai cái thằng mất dạy kia cùng với lời nói bạc bẽo của người đời...Ôi!..


Thôi chả ghi nữa, em khóc tiếp thôi, buồn quá :((