Chuyện nhà chả biết nói với ai, để trong bụng hoài sinh ấm ức, thôi thì vác lên đây kể, ai chia sẻ được thì chia với em.
Như tít ạ, mẹ em mê trai từ lâu rồi, già trẻ, xấu đẹp, mập gầy, cao thấp, từ anh giám đốc đến ông nông dân...miễn là có cái ấy thì mẹ đều say mê, chỉ có bố em là đương kim chồng đang chung sống với bà thì bà hắt hủi và làm gì cũng bị bà chê ỏng eo.
Mẹ em năm nay 50 tuổi, là giáo viên, dáng nhỏ thó, da nám, bụng bự. Xấu thì không xấu nhưng dấu vết bệnh tật, vất vả và thời gian đã làm bà trông không còn ngon lành.
Cái sự mê trai của mẹ đúng là đáng nói. Lúc mới cưới chồng, bà nhớ thương tình cũ và ngẩn ngơ với bài "Hai sắc hoa ti gôn" rồi nói láo em là con của ông tình cũ, báo hại cả dòng họ nhà ổng lên xuống nhận cháu, sau ổng điên lên ổng chửi cho thì mới thôi.
Sau đó, bà hẹn hò với 1 lão hàng xóm, làm nông, dáng cũng nhỏ thó. Lúc ấy em còn bé lắm. Một đêm mưa bão, giật mình dậy, thấy nửa đêm bà len lén diện đồ đội áo mưa dắt xe đạp đi, em hỏi bà bảo ngủ tiếp đi bà đi lên nhà cô Xuân. Sau vợ ổng kéo đồng bọn đến đánh ghen, bà hốt hoảng bỏ chạy tít ra rừng thông, em mới biết bà đi cặp bồ.
Sau có một ông thú y, đồng nghiệp của bố đến chơi. Bà sáng mắt, tìm ngay cơ hội bắt chuyện và xin số điện thoại. Một ngày rất ngàn vàng, cả nhà cậu hai em đi về quê nhờ bà lên trông nhà, bà vội tắm rửa sạch đẹp, dắt em - lúc ấy 6 tuổi- đi theo. Vừa đến nơi, bà chạy vồ lấy máy điện thoại bàn nhà cậu bấm số tình nhân, rồi phỉnh em là đợi tí mẹ đi ra đường mua bánh bao cho. Thế là em ngồi đợi mãi, vừa đói, vừa sợ, mãi đến nửa đêm chưa thấy mẹ quay lại thì khóc rồi ngủ thiếp đi.
Sau đó em đi học xa nên không ở gần mẹ nữa. Năm ngoái, bà đi bồ bịch nên có chửa ngoài tử cung, cái thai bị vỡ ra, chỉ chút nữa là chết. Những ngày ấy, chỉ có em, em gái và bố tất tả chạy ngược xuôi để chăm nom cho bà, những người tình của bà lặn không để lại một tin nhắn.
Bây giờ bà đang cặp một ông phụ hồ, rất quỵ lụy ổng, nhưng ổng có vẻ thờ ơ, nên bà thường xuyên bị thất tình khi bà bắt gặp ông ấy ngủ với người khác, lúc ấy bà thẫn thờ khóc lóc vật vã như chết rồi.
Hiện bà còn đang lên facebook, zalo để tìm thêm bạn tình, và cũng đang có nhiều tên lừa tình online chọn bà làm mục tiêu. Và bà cũng đang ngấp nghé tính chuyện gặp gỡ cặp kè với cha chồng của chị họ em.
Em-dù đã hết lời khuyên nhưng không lay chuyển được mẹ, nên đành bó tay cảm thấy chút đau lòng, chút bất lực, chút nhục nhã, chút mai mỉa, và nhiều lần em bị khinh bỉ bởi sinh ra từ một gia đình như vậy, thậm chí mẹ chồng em còn nói thẳng " Mẹ mày nổi tiếng khắp cái huyện này".
Bây giờ em lại đang bình tĩnh chờ đợi những điều tiếp theo xảy đến để mà có chuyện nhớ đời.