Mọi người thấy em nói có đúng không?


Em thấy dạo gần đây ra rả trên khắp báo mạng, tạp chí và tùm lum thể loại báo em không thể nào kể hết, các em gái lóc nhóc tuổi còn đi học đua nhau lên ngôi “ hốt gơ”. Nhờ cái danh nghe thiệt là sang này mà các em được mời nào là chụp ảnh, lên báo, quảng cáo quần áo, vâng vâng và vâng vâng. Túm lại là các em ý có khả năng tạo ra thu nhập không nhỏ ngay khi còn trên ghế nhà trường.


“Hốt gơ” đa số là mấy em từ mức dễ nhìn trở lên- đây là yếu tố phụ, bởi vì yếu tố chính là gia đình các em phải có “điều kiện”, có thế các em mới có thể khoác lên mình những món đồ thật sành điệu và là hàng hiệu, có người viết bài lăng xê, các em đã thật sự là “hốt gơ” rồi đấy
:D


Còn thêm chuyện bây giờ, một số Ngân Hàng và CTy tuyển nhân viên “đã được” kèm thêm một tiêu chí là phải cao trên 1m60 và dễ nhìn ( Ôi giời ơi!!!). Em tốt nghiệp ĐH ngành tài chính ngân hàng, cao trên 1m50 chút xíu T.T, khuôn mặt không biết tả sao chứ ráng nhìn lâu thì cũng dễ =.=! Nói chung em thấy “ số má” của em có vẻ không được êm ả rồi đây >



Em là em xác định mình không nằm trong mấy cái thành phần trên, nên em phải cố mà phấn đấu, người ta phấn đấu 1, em phải ráng lê lết phấn đấu cho bằng 2 bằng 3 người ta thì còn mặc may
:((


Cũng may em ăn ở tốt cộng với tối tối em đều thắp nhang cầu xin ông Địa ^^ em được bà bạn giới thiệu cho Thuê Văn Phòng Chia Sẽ ở G-OFFICE để phát triển ý tưởng kinh doanh riêng mà em ấp ủ trong thời gian ra trường.


Và thế là em chính thức có văn phòng riêng ( nghe oai quá hí hí)
:96:
một không gian làm việc lý tưởng, nằm trong tòa nhà cao ơi là cao, tọa lạc ngay khu trung tâm quận 1, và phải nói một điều là giá cả quá ok, bởi vì như em đã nói, em không nằm trong mấy cái thành phần có “điều kiện” như trên =)) Và thế là e trở thành bà Giám đốc- nữ doanh nhân ^^ mặc dù số lượng nhân viên chỉ đếm trên đầu ngón tay ( của một bàn tay thôi ), còn phải cố gắng phát triển.. hehe


Phòng làm việc riêng em thuê của G-OFFICE c ó diện tích không lớn lắm( em tiết kiệm nên không thuê loại phòng lớn hehe) , nhưng mà được cái ở đó có cả dịch vụ thuê phòng họp, phòng hội thảo riêng, với đầy đủ trang thiết bị .. công việc nó được trôi chảy, và chuyên nghiệp hơn hẳn đó!


Đẹp và có “ điều kiện” là một lợi thế, nhưng không hẳn là tất cả nhỉ.


Và dù sao thì em cũng thích được phong danh nữ doanh nhân hơn là “hốt girl” ^^


Còn mọi người thì sao ?
.