Lý do em gái viết bài này là vì có một bạn ib rủ em gái đi Nhật học tiếng. Mà em gái thì cũng có biết khá nhiều câu chuyện nổi tiếng xung quanh việc đi Nhật học tiếng này, hôm trước thời sự vtv3 cũng đưa tin về chất lượng sống khổ sở của các sinh viên VN tại Nhật, do quá tin vào các trung tâm môi giới nên bố mẹ ở nhà vay mượn, làm lụng vất vả để dành bao nhiều vốn liếng đầu tư cho con đi Nhật học tiếng...
Thực ra việc học tiếng Nhật tại Nhật đã hình thành từ trước rồi, ngày đó thì ai có tiếng Nhật là lương cao ngất ấy, giờ thì cũng vẫn cao, nhưng bên cạnh đó lại có quá nhiều vấn đề đang diễn biến phức tạp :|
Học tiếng Nhật đang trở thành một trào lưu ngày càng phổ biến trong giới học sinh, sinh viên bây giờ. Có người còn so sánh việc chi phí học tiếng Anh với việc học tiếng Nhật, như để thi IELTS 6., 7. thì cần ít nhất 30 triệu (luyện ở trung tâm vài khóa, trung bình 1 khóa 7 triệu, luyện 3 khóa rồi lệ phí thi tầm 3.2 triệu => là tính rẻ rồi á) so ra thì học tiếng Nhật để được tấm bằng N2 chỉ mất tầm 10 triệu (khoảng 2 triệu 1 khóa, luyện 5 khóa, lệ thí thi 200k là ổn). Tính vậy cũng được, rồi sau đó đi làm. Tiếng Anh nhan nhản, trong khi tiếng Nhật thì lại hiếm, các thông báo tuyển dụng thì lại đưa ra các mức lương cực kỳ hấp dẫn kiểu
N3 => 400-500 USD (theo cam kết trung tâm tiếng nhật thì 6 tháng có N3 nhớ)
N2 => 800-1000 USD (1 đến 1.5 năm)
N1 => 2000 USD (2 đến 3 năm) => cái này thì cả nước đếm trên đầu ngón tay số ng có bằng N1.
Cơ mà tình hình là thế này, có vô số nhiều các trường hợp thi đậu các loại bằng hẳn hoi N3, N2 tung tóe cả ra mà khi đi làm lương có được như rứa, đã vậy ko sử dụng tiếng anh, làm công việc hành chính, dịch thuật... hao mòn đi các kiến thức, kỹ năng khác của bản thân vì không thể thực hành tiếng Nhật trong cv được. Kết quả là có vô cùng nhiều ng học quyết định sang Nhật du học chỉ để học tiếng, mặt bằng chi phí tầm 1000 đến 2000 USD để đi VỚI ĐIỀU KIỆN LÀ QUA ĐÓ PHẢI KIẾM ĐƯỢC VIỆC LÀM.
Những người giỏi thì không nói, học bổng chính phủ Nhật cho sv Việt thì nhiều, nhưng số này đếm trên đầu ngón tay, còn lại 99% sv tự túc qua Nhật phải nai lưng kiếm tiền để học. Người nào không kiếm được việc làm thì khóc thương bố mẹ ở nhà vay tiền trang trải sinh hoạt phí, người nào kiếm được việc thì nảy sinh vấn đề: hoặc là ham đi làm kiếm tiền (vì tiền lương so ra tiền Việt thì vô cùng cao) mà đi làm thì ko có thời gian và sức lực học tiếng (và nhớ là đi làm thêm ở Nhật trừ những người có sắn trình độ tiếng Nhật mới làm cv có dùng tiếng Nhật, số đông còn lại đi học tiếng thì ngoại ngữ dĩ nhiên chưa tốt nên không thể làm, những cv còn lại như phụ bếp, rửa chén, vệ sinh, bồi bàn, giao hàng, hái táo, giao sữa, giao báo,... thì dùng một số câu quen thuộc và trình tiếng Nhật thì hầu như không lên)... kết quả là cái mong muốn học tiếng để sử dụng bị xao nhãng và biến mất gần như không thể thực hiện :| Và liệu họ có tiếp tục làm những cv đó không? bởi vì họ hầu như có kinh nghiệm/ kỹ năng công việc trong ngành nghề nào cả? Về VN thì sẽ làm gì tiếp? Hay ở lại Nhật (chưa bàn đến việc gia hạn visa nhé)
...
Em gái có một chị bạn, là sv đai học kinh tế hẳn hoi, ngành kiểm toán, 3 năm học thêm tiếng nhật thi đc bằng n2 đi làm ko dùng đc (tức ko nói, giao tiếp đc vì tiếng nhật văn phòng lại là một thứ ngôn ngữ hầu như hoàn toàn mới với ng học tiếng nhật) cty nhật nó treo quảng cáo tuyển dụng có bằng này bằng kia lương cao nhưng ko dùng được thì nó hạ mức lương xuống thôi, thế là chị quyết đi du học để có cơ hội tiếp xúc bản ngữ :| thời gian học có 1 năm thôi mà qua đó mới 6 tháng trời ngày nào chị cũng muốn gào khóc, khóc không phải vì khổ, khóc vì tương lai mù mịt sắp tới.
Chi vẫn nói được tiếng Nhật ấy, nhưng mà cái kiểu đàm thoại ấy Nhật nó chưa ưng ý, mà chị đi làm ngày đêm không có thời gian trau dồi tiếng, cứ phải suy nghĩ về vn biết làm gì bây giờ, trình độ ngoại ngữ còn lưng lửng, kinh nghiệm công việc ko rõ ràng...
Tâm sự được viết bởi em gái đã học tiếng nhật 4 năm, mới ra trường và đang suy nghĩ rất nhiều về tương lai sắp tới ... Em gái muốn viết nhiều lắm, nhưng buồn ngủ quá, em ngủ trước đây. Thân ái các chị :)
các chị có thể tham khảo thông tin tại các bài báo