[Hoang mang] Phát hiện cốp xe máy của em trai có BCS
Em trai em năm nay 21 tuổi, thực ra cũng không phải còn bé nhưng sao em thấy nó sống đồi trụy quá em lo lắng quá ạ, ngang nhiên đến độ trong cốp có nguyên hộp, đến lúc vặn hỏi thì nó bảo "yêu 100 chọn 10 lấy 1" nghe điên không, nó còn bé tuổi, còn đang học hành chưa đâu vào đâu, sang năm nó còn thi ĐH nữa ấy ạ, mà em thấy chán quá, giờ cũng không biết phải làm sao. Bonus thêm là em em ngày trước đến giờ vẫn rất ngoan hiền, lễ phép dạ thưa, ở nhà việc nặng việc nhẹ nào cũng làm hết, không bao giờ hỗn hào hay láo lếu gì với bố mẹ cả, em chỉ sợ nó quất nhỏ nào đó có bầu rồi thì ko học hành gì, không công danh sự nghiệp gì, lại khổ cả 2 đứa, chưa kể sau này vợ con rồi mà gái gú này nọ rồi lại bệnh tật nữa. Thật chứ xưa giờ trong mắt mình nó là đứa em nhỏ dại mà giờ nó làm em sốc quá, chả biết khuyên thế nào nữa ạ, em cứng họng luôn rồi.