-Em lần đầu pót bài nhờ vả, có gì thiếu sót mong lượng thứ.
- Em cần mấy bác mấy thým gúp chuyện này, nghe thì thật là vớ vẩn và em cá là có bác còn bảo em ngu... xyz... kẻ thất bại... khờ khạo ... hay abc gì đó nhưng ai bảo sao em chấp nhận hết Em chỉ cần các bác hiểu và cho em 1 lời nói thôi.
-Chuyện thì dài lắm nhưng tóm tắt ngắn gọn là thế này, năm 2009 em tốt nghiệp và thi DH-CD, may ra đậu CD (cử tưởng rớt cmnr làm mất ăn cả tháng ), sau khi thi xong em bắt đầu cuộc đời sinh viên "khốn khổ" là sáng học chiều đi làm... đương nhiên nếu cuộc đời sinh viên nó nghèo mà đẹp vậy thì em có lên đây nhờ vả gì đâu
- Em kiếm việc mãi chả ra, may ra có 1 công ty theo ngành dich vụ khá nổi tiếng(em xin phép dấu tên mắc công có bác nào làm trong đó em lại mang tội) nhận em vào làm partime ở đó.
-Chuyện cứ ngở như cá chết ngộp vớ được máy ô-xi vậy , mà ngờ đâu là vui chưa hết thì em nhận ra cái chỗ em làm nó "cưỡng bức" em quá (nói mấy bác nghe để mấy bác hiểu tâm tư em chứ em chả lên án gì chỗ làm đó, vì nhờ nó mà giờ em có cái bằng CD trong tay, không thì em đứt gánh giữa đường rồi ) ...
-Chuyện là mang tiếng partime nhưng 1 ngày em làm từ 2h30 (nếu bận học thì học xong rồi vào làm tức khoảng 4-5h chiều) tới 10h30 tối... nghe có vẻ bình thường nhưng cái ở đây đáng nói là em phải làm 7 ngày 1 tuần và 4 tuần 1 tháng ko off