Ôi, em bức xúc quá mà không biết xả đâu cho đỡ bực, em viết lên đây - hy vọng xả được chút bức xúc. Không biết có anh chị em nào giống em không?


Team của em có 2 mống thôi ( chả nhiều nhặn gì), thằng nào cũng muốn phấn đấu để chứng tỏ - chuyện bình thuờng ấy nhở :Battin ey:, nhưng cậu đồng nghiệp của em cứ chơi kiểu này với em hoài, em bực quá mà không biết "xử" thế nào?


Đặc điểm như thế này ạ:


- Luôn nhận nhau là đồng nghiệp chí cốt


- Làm việc team, khi gửi bảo cho ý kiến thì luôn luôn trả lời là ko


- Thành quả em làm, gửi Sếp xem - chờ Sếp phản hồi thì vài hôm sau lại chạy sang hỏi Sếp xong chưa, cho ý kiến với cái đó như thế nào.....bla, bla


- Sếp chỉ đạo ngược lại qua đồng nghiệp


- Về lại yêu cầu em tiếp tục hoàn thiện.


Cú quá, bực mình quá em có là gà mờ đâu mà cứ thế mãi, có phải 1 2 lần đâu còn thông cảm. Trong team bọn em đều ngang bằng, nên cần chứng tỏ để được thừa nhận.


Em định nói chuyện thẳng thắn nhưng cứ nghĩ nhận nhau là đồng nghiệp tốt lại thôi.


Nhưng em vẫn cú quá, các anh chị có gặp người như thế này không?