Nếu mọi việc diễn ra bình thường thì còn mấy tháng nữa mình sẽ ra trường. Mình học ĐH kte Đà Nẵng, tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, mình có học thêm Quản trị kinh doanh nữa, Tiếng Anh ở cũng ở mức bình thường, Dự định học xong vào Sài Gòn xin việc xem sao, mà cứ sợ, một phần vì xa nhà quá ( quê ở QB), sợ ba mẹ lại ko cho vô nhưng cứ muốn đi một chuyến cho biết. Ở Đà Nẵng là thành phố đáng sống thật nhưng xin việc thì khó quá, về quê thì chồng tiền mới có khả năng xin dc việc làm, nhưng cứ thấy thương ba mẹ quá nên giờ muốn bay nhảy chỗ nào có việc thì đi. Mọi người cho em hỏi ở SG có nhiều việc liên quan đến kinh tế, tài chính ko ạ, với mức lương dao động bao nhiêu ( ở ngoài này sv mới ra trường thì tâm 3tr thôi á)