Mình tự nhận mình là một người khá dễ tính, thân thiện với mọi người và cũng khá vui tính nên sau 2 năm ra trường và đi làm cho 3 công ty thì hầu như ai cũng yêu quý mình cả.
Công ty hiện tại mình đang làm chuyên về marketing mà lại đúng ngành mình học nên càng thuận lợi cho bản thân mình hơn. Phòng của mình đa số toàn các anh chị lớn tuổi hơn nên họ thường quan tâm giúp đỡ mình rất nhiều. ấy vậy mà đợt này có một chị cùng công ty được điều sang phòng mình.
Ban đầu mọi người rất hồ hởi chào đón , nhiệt tình giúp đỡ, không những vậy mỗi lần đi ăn uống đều rủ chị đó đi cùng. Rồi mỗi lần đi công tác về là mọi người đều mua quà cho người trong phòng.
Nhưng dần dần hành động của chị ý khiến mọi người dần khó chịu. có một lần cả phòng đi ăn lien hoan với nhau, đến lúc thanh toán tiền thì chị đó bảo nay chị không mang tiền. mọi người nghĩ ừ thì cứ thanh toán chung rồi về chị trả sau. Nhưng không ,đến cả tuần sau chị đều không có ý định trả tiền dù đã có mấy người trong phòng trả tiền cho anh hôm đó thanh toán tiền. Không chỉ vậy, chị còn mở hộp quà của người khác khi chưa có sự đồng ý, rồi lại còn bỏ đi trong giờ làm việc, tám chuyện với bạn bè khi mọi người đang làm mà chỉ mình chỉ ngồi chơi. Rồi lại còn không chịu làm bản kế hoạc của bản thân mình mà vứt đó để rồi người khác phải làm thay.
Tất cả mọi người đều đã góp ý mà chị vẫn gạt đi không chịu thay đổi. chỉ vì chị mà cả phòng đều bị cấp trên khiển trách chỉ vì không hoàn thành bản kế hoạch sớm. còn riêng chị không bị phạt vì là họ hàng với cấp trên. Mọi người đều ghét và không ai quan tâm đến chị đó nữa. mọi người cứ tiếp tục làm việc coi như chị ta không là thành viên của phòng. Bản thân mình nghĩ tại sao con người lớn rồi, đi làm rồi mà không thể nào bỏ được tính vô duyên và thiếu trách nhiệm như vậy? chỉ ngồi chơi vì đã có họ hàng là sếp?

