Vụ việc Ngọc Trinh bị trộm đột nhập vào nhà lấy đi bộ sưu tập đồng hồ lên đến 15 tỷ đang được công an điều tra. Nghe kể chi tiết vụ trộm mới thấy Ngọc Trinh cũng gan thật.
>>> Giảng viên ĐH công khai ngưỡng mộ Ngọc Trinh, còn khen ngợi hết lời với sinh viên trên giảng đường
Mới đây, sự việc Ngọc Trinh bị trộm đột nhập vào nhà lấy cắp hơn 10 chiếc đồng hồ với tổng giá trị lên đến 15 tỷ gây xôn xao khắp mạng xã hội. Nghe 15 tỷ mà bủn rủn tay chân các mẹ ạ, như mình mất vài triệu là tiếc hùi hụi, đằng này bị mất cắp lên đến tiền tỷ, nghe mà sốt ruột dùm.
Sau khi "hoàn hồn", Ngọc Trinh đã kể lại tường tận câu chuyện bị trộm đột nhập vào nhà trên trang cá nhân. "Nữ hoàng nội y" viết: "Cái khúc trộm, qua loa là nó vào nhà, lúc nghe sột soạt là tui nghi rồi, mà sợ manh động nó lại manh động hơn nên chỉ dám nằm im quan sát, nó khua đèn flash điện thoại quanh phòng tui xuyên qua rèm là tui nhột lắm rồi. Cái cảm giác lạnh hết cả sống lưng nhưng toát mồ hôi toàn thân, muốn la lên mà cứng đờ lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm, đến giờ vẫn không thấy hay và không mong trải nghiệm lại thêm 1 lần nào nữa".
Chiếc hộp đựng bộ sưu tập đồng hồ của Ngọc Trinh.
Ngọc Trinh cũng tự nhận thấy mình gan khi giả vờ ngủ, chờ đến lúc tên trộm đi qua phòng đựng túi mới lao ra khỏi giường và hô hào có cướp. Người đẹp tường tận kể rằng mình đã chạy thục mạng xuống 2 tầng lầu để kêu người giúp việc và trợ lý trong nhà. Nhưng lúc đó cả ba đều không biết phải làm gì nên chỉ biết núp một chỗ, gọi điện thoại nhờ bảo vệ cứu giúp.
Camera ghi lại cảnh Ngọc Trinh chạy thục mạng khi phát hiện nhà có trộm.
Một người thân cận của Ngọc Trinh cho biết hiện tại cô rất hoảng loạn, lo sợ sau vụ mất trộm bạc tỷ. Đồng thời, người này cũng hé lộ lý do "nữ hoàng nội y" không hô to ngay thời điểm phát hiện tên trộm như trong đoạn camera ghi lại: "Lúc ăn trộm vào phòng là Trinh phát hiện rồi, nhưng không dám la lên mà nằm im tầm 10 phút, đợi trộm nó đi ra ngoài mới mở cửa chạy lên. Chứ la lúc đó chắc chết quá, sợ trộm làm liều. Trộm lấy túi đồng hồ trước, xong qua phòng Trinh lấy cục tiền và túi xách, điện thoại. Xong lúc đó Trinh chạy và la lên thì trộm bỏ lại hết, ôm mỗi túi đồng hồ".
Ngọc Trinh sở hữu bộ sưu tập đồng hồ lên đến hàng tỷ đồng.
Người thân cận cũng cho biết khi công an đến nhà, do quá hoảng loạn nên Ngọc Trinh nói "từa lưa" hết, phải để quản lý giải trình và viết thay các giấy tờ. Người này còn nhấn mạnh: "Giờ Trinh đang rất hoảng loạn và lo sợ".
Không hoảng loạn, lo sợ mới lạ. Thà ngủ luôn không hay biết gì thì còn đỡ sợ chứ chứng kiến trộm ngay sát mặt mình mà không làm được gì mới đáng sợ. Mong công an sớm tìm lại được bộ sưu tập đồng hồ của Ngọc Trinh, hàng chục tỷ chứ chẳng ít.
Ngọc Trinh hoảng loạn sau khi bị trộm đột nhập vào nhà lấy mất bộ sưu tập đồng hồ trị giá 15 tỷ đồng.

