Nam MC 30 tuổi ngủ chung với mẹ nên xin lỗi phụ huynh hơn là đổ lỗi cho Lê Hoàng hay khán giả trong đoạn clip sau chương trình. 

hình ảnh

Nam MC 30 tuổi trong đoạn clip chia sẻ sau khi chương trình lên sóng

Câu chuyện nam MC 30 tuổi vẫn còn ngủ chung với mẹ và bị mẹ quản lý gắt gao từng khiến mạng xã hội dậy sóng. Không nhiều ý kiến đồng cảm với nhân vật tham gia chia sẻ câu chuyện trên sóng truyền hình. Đa phần khán giả cho rằng hai mẹ con là khách mời tham gia chương trình với sự "cầm trịch" của MC Quyền Linh, đạo diễn Lê Hoàng đều ít nhiều có vấn đề trong mối quan hệ gia đình mà không tìm cách giải quyết. 

hình ảnh

Câu chuyện của nam MC 30 tuổi ngủ chung với mẹkhiến mạng xã hội dậy sóng

Trên mạng xã hội thì lời nặng nề bao giờ cũng nhiều hơn lời cảm thông vì thế cuộc sống của nhân vật tham gia chươn trình sẽ thay đổi rất nhiều. Mới đây, xuất hiện trong một chương trình bên lề sau khi chương trình lên sóng, nam MC 30 tuổi đã chia sẻ về những thay đổi trong cuộc sống của bản thân và gia đình. Tuy nhiên xem xong gần 10 phút chia sẻ của nam MC này, tôi mới thấy một vài vấn đề thật... "khó hiểu". 

hình ảnh

Nam MC 30 tuổi dành gần 10 phút để "tâm sự" cùng khán giả sau khi chương trình phát sóng

Trong gần 10 phút "tâm sự" nam MC nói về những gì bản thân và gia đình đã trải qua sau khi chương trình lên sóng. Bạn ấy thừa nhận người mẹ có những thay đổi không tích cực khi bị nhận phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng. Tiếp theo đó là "giải trình" lý do và mong muốn tham gia chương trình; bên cạnh đó nam MC còn có phần "minh oan" cho bản thân khi hơn 1 lần nói rằng không muốn ai tấn công mẹ mình.

hình ảnh

Không muốn ai tấn công mẹ, vậy sao lại quỳ xuống để tạo drama? Phải chăng, nói không được nên mới phải quỳ xuống "cầu xin"!?

Tiếp đó, nam MC 30 tuổi ngủ chung với mẹ thẳng thắn nói rằng đạo diễn Lê Hoàng có hành xử gay gắt khi nghe được câu chuyện của bản thân mình. Sẵn tiện, người này còn tiết lộ cảm xúc của ba mình khi theo dõi câu chuyện. 

hình ảnh

Liệu rằng đạo diễn Lê Hoàng có gay gắt nếu như bạn không nức nở chia sẻ những "bất công" của cuộc đời mình? Có gay gắt khi bạn chủ động quỳ xuống "cầu xin" mẹ?

Sau đó, nam MC 30 tuổi đổ lỗi cho một bộ phận khán giả là quá gay gắt với những chia sẻ của mẹ mình. Thái độ và cách chia sẻ của nam MC ở đoạn clip "tâm sự" khác hoàn toàn với thái độ được cho là "người đáng thương" trong tập phát sóng chính thức của chương trình. 

hình ảnh

Rồi lại còn nức nở khóc lóc như thế này vì bao tâm sự ức chế không ai thấu hiểu?

Sau khi dành 10 phút của cuộc đời để xem nhưng lời "tâm sự" của bạn, thật tình bản thân mình nghĩ thế này!

Nếu bạn chỉ là một nhân viên văn phòng hay là một người bình thường chưa từng tiếp xúc với môi trường giải trí, truyền hình để hiểu rằng các chương trình thuộc thể loại như vậy sẽ có phần “dặm mắm thêm muối”, “định hướng khán giả” theo cách NSX mong muốn thì có thể dễ thông cảm hơn rất nhiều!

Bạn nên nhớ rằng, sau tất cả và là mấu chốt của câu chuyện, NSX và đội ngũ PR của show chính là người đã "dồn toàn tâm toàn sức" làm nổi bật chi tiết bạn 30 tuổi vẫn còn ngủ chung với mẹ, nhấn nhá những phần khóc lóc tâm sự để đẩy cảm xúc của khán giả, mà đó có lẽ là chủ đề được quan tâm nhiều nhất trong phần chia sẻ của bạn. Tất cả cũng là để tập phát sóng này nhận được nhiều phản ứng của dư luận nhất có thể. Vậy nên chuyện khán giả quan tâm, bình luận bàn tán và đưa ra thái độ gay gắt đang đi đúng với những gì NSX mong chờ. 

Tôi tự hỏi, khi bạn ngồi trao đổi với BTV của chương trình trước khi lên sóng, bạn có nghĩ đến những điều này sẽ xảy ra hay không? Tôi tin rằng, có thể một khoảnh khắc nào đó, bạn cũng sẽ mong muốn số ghi hình mình tham gia cũng sẽ được "đón nhận" và "thành công" rực rỡ. 

hình ảnh

Bạn là một MC nhưng lại không hiểu những "chiêu trò" drama của chương trình truyền hình?

Đấy là còn chưa kể, bạn là một người hoạt động trong lĩnh vực giải trí, kèm với số tuổi của bạn cũng đủ nhiều để lường trước những thiệt – hơn không chỉ cho bản thân mình mà còn cho những người quanh mình. 

Nếu bạn cho rằng chỉ một bộ phận khán giả và một nhân vật cố vấn khác là người sai trong câu chuyện này để bạn phải lên thanh minh và chứng minh rằng mình không sai và vô tội thì tôi nghĩ bạn lại sai thêm một lần nữa rồi đó. 

Nên nhớ, khán giả là người xem, các cố vấn là người đưa ra suy nghĩ, lời tư vấn và khuyên nhủ cần thiết cho người chơi. Còn bạn, vâng, CHÍNH BẠN, mới là người KỂ CHUYỆN, đưa ra câu chuyện của chính bản thân - không một ai bắt buộc, không một ai giả danh, khiến dư luận dậy sóng. Hay nói cách khác, chúng tôi chỉ là người tiếp nhận tình huống bạn chia sẻ, không phải là người tạo ra nó một cách vô lý rồi đổ ập lên đầu bạn. 

Tôi nghĩ rằng trước khi tham gia chương trình này, chắc bạn cũng sẽ kí một bản hợp đồng sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn với mọi lời nói, chia sẻ, hành động của bản thân trên sóng truyền hình rồi chứ nhỉ? 

hình ảnh

Và nói thật nhé, điều khiến tôi bức xúc nhất là trong suốt 9 phút lên sóng phân trần đủ điều cho bản thân, bạn lại chẳng có được một lời xin lỗi tới mẹ mình. Cũng không rõ sau khi ghi hình xong, tối hôm đó bạn đã gửi lời xin lỗi đến mẹ mình hay chưa. Nếu có thì thật sự tôi rất mừng cho bác. 

Với tôi, trong gần 10 phút "giải trình" và "minh oan" tôi đã rất hy vọng bạn sẽ dừng lại 30 giây, đừng giải thích gì cả đừng minh oan gì cả mà chỉ cần gửi đến mẹ một lời xin lỗi thông qua đoạn clip thì có lẽ đó sẽ là cách giải quyết tốt nhất trong tình huống này. 

hình ảnh

Thông tin mẹ nam MC 30 tuổi buồn sau chương trình được nhiều đơn vị truyền thông chia sẻ

Bạn có chia sẻ rằng sau khi mẹ bạn xem chương trình mẹ bạn lo lắng khán giả sẽ không thông cảm cho những gì hai mẹ con chia sẻ. Lo lắng của mẹ bạn là đúng đấy chứ, vì bạn có thể nhìn thấy những gì đã xảy ra phải không? Bạn chia sẻ thêm một điều rằng, mẹ bạn lo cho bạn chứ về phía mẹ bạn không sao. Bạn tin những gì mẹ bạn nói là cảm xúc của mẹ bạn và thật sự mẹ bạn có thể bỏ ngoài tai hết những gì mà cộng đồng mạng "tấn công" mẹ bạn hay không? Vì thế, nếu bạn dành cỡ 30 giây để nói một lời xin lỗi chậm rãi biết đâu bạn sẽ gỡ được mắt xích trong lòng mẹ mình và ít nhất khán giả sẽ phần nào thông cảm hơn cho những gì đã xảy ra. 

hình ảnh

Bạn nên xin lỗi mẹ mình hơn là việc đi "thanh minh" hay "minh oan"

Người ta cũng có câu "nói dài, nói dai, nói dở" và có lẽ phần nào đã ứng nghiệm vào những gì bạn chia sẻ trong 10 phút đồng hồ vừa qua. Nếu bạn vẫn nghĩ mẹ bạn thật sự ổn như lời bà ấy nói và bạn chưa xin lỗi thì hay làm đi nhé! Vì đó mới là điều thật sự cần thiết chứ không phải 10 phút đồng hồ "thanh minh thanh nga" cho riêng bản thân mình.

Dù gì, một người văn minh và tử tế là phải biết chịu trách nhiệm với những quyết định và hành động của chính bản thân, chứ không phải là đi đổ lỗi cho những người khác.

Nguồn ảnh và thông tin: Tổng hợp