Sau khi Phương Mỹ Chi gây tranh cãi với tạo hình cổ trang liêu trai, nữ ca sĩ nhỏ tuổi cũng đã có những phản hồi chính thức về hình ảnh này trong album sắp ra mắt.
Vừa qua, Phương Mỹ Chi khiến khán giả ngỡ ngàng và gây tranh cãi với tạo hình cổ trang được hé lộ trên mạng xã hội, chính thức đánh tiếng về màn trở lại trong 2020. Song, hình ảnh được chia sẻ đã tạo lên "cơn sóng" tranh cãi mạnh mẽ về tạo hình của nhân vật trong album mới của "cô bé dân ca".
Trong loạt ảnh, Phương Mỹ Chi gây tranh cãi với tạo hình cổ trang khi em hóa thân đầy bí ẩn, khiến khán giả liên tưởng đến cốt truyện liêu trai, cổ trang... đa phần đều mang âm hưởng Trung Hoa chứ không có tính dân tộc. Đặc biệt, nhiều bình luận nghi ngại: "Là người Việt Nam hay là Na Tra hả các bác?", "Trang phục cổ quái chứ không cổ trang. Ấn không ra Ấn, Trung không ra Trung. Sự sáng tạo lố làm hủy hoại hình ảnh cô bé dân ca"...
Tạo hình mới của Phương Mỹ Chi khiến nhiều người lầm tưởng.
Trước những thắc mắc xen lẫn sự phẫn nộ của khán giả, mới đây, Phương Mỹ Chi đã có phản hồi về hình tượng gây tranh cãi này: "Tạo hình của em mang tính mô phỏng, hình ảnh sẽ được thần thánh hóa tạo sự liên tưởng để dẫn người nghe vào cảm xúc bài hát và không nhằm vào chính xác nhân vật nào. Mỗi người sẽ có một hình mẫu để nhìn vào nhân vật của em mà liên tưởng tới. Điều đó sẽ rất đúng cảm xúc khi mọi người kết hợp thưởng thức với âm nhạc ạ".
Phương Mỹ Chi gây tranh cãi với tạo hình cổ trang.
Cô hy vọng khán giả nhìn vào hình ảnh để cảm nhận âm nhạc.
Chia sẻ là vậy, song Phương Mỹ Chi cho biết chất liệu âm nhạc mới là thứ cốt yếu cô quan tâm, thay vì những bình luận trách móc vào phần tạo hình phụ trợ hiện tại. Nhân đây, "cô bé dân ca" cũng chia sẻ lý do mong muốn gửi gắm album nhạc Phật trong thời điểm dịch bệnh hoành hành này.
"Có ba lý do để em thực hiện. Ngoại em vừa mất cách đây vài tháng, ngoại là người hướng Phật, lúc còn sống ngoại là người rất hiền từ nhân hậu, khi ngoại mất đi, em vẫn muốn gửi những điều tốt đẹp đến cho bà.
Hai là mùa dịch vẫn còn âm ỉ, mọi thứ chỉ vừa tốt lên nên em hi vọng đây sẽ là món ăn tinh thần an ủi cảm xúc cho những ai đang bi quan, và còn buồn lo.
Ba nữa là lễ Phật Đản sắp đến, thay vì đi hát cúng dường như mọi năm, năm nay lại không thể làm điều đó thì album này cũng là món quà em muốn gửi gắm thay cho lời ca tiếng hát của mình", giọng ca nhí cho hay.
Việc ra mắt album ngay thời điểm dịch bệnh với Phương Mỹ Chi có ý nghĩa rất lớn.
Cũng trong bài chia sẻ trên báo Thanh Niên, Phương Mỹ Chi phản hồi về những bình luận chê trách với "trình sát thương" ngày một nâng tầm trong thời gian qua. "Họ "xát muối" vào trái tim người khác mạnh dạn như vậy vì họ chưa từng hiểu được cảm giác đó. Khi họ hiểu được có khi họ sẽ sợ hãi và không dám như vậy nữa.
Em rất ít khi đọc những bình luận đó, vì em dành thời gian để mình làm nhiều việc hơn, và em biết mình luôn cần phải lạc quan để những người sát cánh bên mình họ vững tin", giọng ca 16 tuổi tâm sự.
"Cô bé dân ca" không chạnh lòng trước những bình luận kém duyên của cộng đồng mạng.
Nguồn tin & ảnh: Tổng hợp.

