Nghệ sĩ cải lương Tuấn Anh bị xuất huyết não nhưng không có tiền điều trị, xót xa mưu sinh tuổi xế chiều.
>>> NS Tấn Hoàng ngất gục trên máy bay, phải thở oxy gấp: Nằm nhà trọ vì không đủ tiền nhập viện
Trên Zing vừa đăng tải câu chuyện đầy xót xa của NS cải lương Tuấn Anh bị xuất huyết não sau khi kết thúc công việc chạy xe ôm trở về nhà vào ngày 19/3 vừa qua. Được biết, gia đình nam nghệ sĩ vô cùng khó khăn và không có điều kiện để chạy chữa.
NS cải lương Tuấn Anh bị xuất huyết não nhưng không có tiền chạy chữa
Sau gần một tuần nhập viện, sức khỏe của nam nghệ sĩ Tuấn Anh vẫn chưa cải thiện. Tuy nhiên, ông đã xin bác sĩ về nhà vì lo lắng về viện phí, thuốc thang đắt đỏ, vượt ngoài khả năng của gia đình.
Chia sẻ về sự việc, nghệ sĩ cải lương Mỹ Lợi nghẹn ngào tâm sự: "Sau buổi chạy xe ôm, chồng tôi trở về nhà để nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, ông ấy nói đau đầu, xây xẩm mặt mày, tay chân run rẩy, không thể cầm nắm được. Khi tôi hỏi chuyện, miệng chồng tôi lắp bắp không nói thành lời. Tôi lo lắng nên đã nhờ người quen đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Bác sĩ nói may mắn là tôi đã đưa chồng cấp cứu kịp thời. Nếu chỉ chậm khoảng hai tiếng nữa, ông ấy có nguy cơ tử vong vì vỡ mạch máu não".
NS cải lương Tuấn Anh bị xuất huyết não nhưng không có tiền chạy chữa
Sau khi nhập viện, nghệ sĩ Tuấn Anh được tiến hành thăm khám, chụp CT và MRI. Bác sĩ kết luận ông bị xuất huyết não. Sau khi về nhà, nữ nghệ sĩ lo lắng cho sức khỏe của chồng: "Bây giờ, sức khỏe của chồng tôi vẫn rất yếu. Ông ấy thường xuyên than đau đầu, khó ngủ và mệt mỏi. Tay chân của chồng tôi cũng không cử động linh hoạt như trước. Bác sĩ khuyên nên nhập viện trở lại nhưng tài chính của hai vợ chồng không đủ để chi trả. Tôi rất lo lắng và thương chồng".
Nghệ sĩ cải lương Mỹ Lợi
Được biết, hai vợ chồng nghệ sĩ cải lương sống nhờ ở đình Tân Đông (Thủ Đức - Tp. HCM). Hàng ngày, nam nghệ sĩ chạy xe ôm, bà quét dọn vệ sinh chùa và bán vé số kiếm thêm thu nhập. Được mời biểu diễn, hai nghệ sĩ chở nhau bằng xe máy để đi hát. Hai vợ chồng nghệ sĩ có một người con gái, đã lập gia đình. Tuy nhiên, cuộc sống của con gái cũng vất vả nên không phụ giúp được cha mẹ. Được biết, hai vợ chồng nghệ sĩ cải lương gắn bó với nhau 36 năm hạnh phúc. Ở tuổi xế chiều cuộc sống của cả hai vất vả, lam lũ.

