Hành động cười đùa của NS Bạch Tuyết và NS Diệu Hiền tại đám tang của bậc tiền bối Thiên Kim đã gây không ít tranh cãi trên mạng xã hội.
Những ngày qua, thông tin về tang lễ của nghệ sĩ Thiên Kim nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Nữ diễn viên gạo cội trút hơi thở cuối cùng vào 0h30 phút ngày 20/2 tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ sau quãng thời gian chống chọi với bệnh tật. Nhiều nghệ sĩ lão thành như NSND Kim Cương, NSND Bạch Tuyến, NSƯT Lê Thiện, NSƯT Diệu Hiền,... đã đến thắp hương, chia buồn cùng gia đình và mong "người bà màn ảnh" được yên nghỉ.
Tang lễ của nghệ sĩ Thiên Kim nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.
Nghệ sĩ Thiên Kim đã được hỏa táng vào ngày 22/2 vừa qua, song những hình ảnh và video trong tang lễ đến nay vẫn được dân tình truyền tay nhau. Đáng chú ý, khoảnh khắc NSND Bạch Tuyết và NSƯT Diệu Hiền ngồi trò chuyện và cười đùa vui vẻ đã khiến dân tình cảm thấy không hài lòng bởi đám tang là nơi trang nghiêm, tưởng nhớ người quá cố. Chính điều này đã khiến hai nữ nghệ sĩ gạo cội bị không ít khán giả chỉ trích.
Cũng tại tang lễ, đứng trước câu hỏi "Đến đám tang mà cười có sợ khán giả dị nghị?", nghệ sĩ Diệu Hiền lập tức trả lời: "Cô Thiên Kim đã 91 tuổi. Hồi đó đến giờ, cô đã hưởng nhiều thứ trên đời. Cô ấy cũng đã trở thành một nghệ sĩ có tên và được khán giả nhớ đến với nhiều vai diễn. Giờ đây, cô Thiên Kim ra đi ở tuổi này, mình phải chúc mừng cho cô".
Khoảnh khắc NSND Bạch Tuyết và NSƯT Diệu Hiền cười nói vui vẻ đã khiến nhiều người không hài lòng.
NSND Bạch Tuyết cũng tiếp lời: 'Người ở độ tuổi 30 mà ra đi thì người ta để chữ hưởng dương. Những ai ra đi ở độ tuổi 60 thì người đó đã đi hết một đời người, thế nên người ta sẽ dùng từ hưởng thọ. Còn với ai 80-90 tuổi mà mất thì trong đám tang dùng từ tạ thế.
Vậy nên giống như chị Diệu Hiền nói là mình chúc, mình mừng cho cô đã ra đi rất đẹp, đi được khán giả thương nhớ. Còn chuyện buồn khóc thì ai cũng giả bộ được, mình đến đây thì làm thật đi chứ giả bộ làm chi".
Nghệ sĩ Bạch Tuyết mừng vì nghệ sĩ Thiên Kim ra đi rất đẹp khi bà luôn được mọi người thương nhớ.
Màn đối đáp của cả hai nghệ sĩ gạo cội dấy lên nhiều suy ngẫm trong lòng khán giả. Không ít người đồng tình với quan điểm trên và tự hỏi từ khi nào mọi người mặc định đến tang lễ là phải khóc nức nở thì mới gọi là trọn tình trọn nghĩa? Đừng nhìn hình thức bề ngoài mà đánh giá bên trong một con người. Ai rồi cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, nghệ sĩ Thiên Kim sống đến nay đã hơn 90 tuổi và nhận được vô vàng sự yêu thương của khán giả, chính vì vậy khi đến tiễn bà, ai cũng muốn nữ diễn viên gạo cội ra đi thanh thản.
Nghệ sĩ đã diễn quá nhiều trên sân khấu, ở ngoài đời, ai cũng hy vọng được sống thật với cảm xúc và suy nghĩ của chính mình. Đâu ai quy định đi đám cưới là phải cười, đi đám tang là phải khóc. Tình cảm họ dành cho người đã khuất thế nào thì bản thân họ biết, không cần người ngoài phải phán xét.
Hình ảnh Lý Hùng, Lý Hương và Trịnh Kim Chi cười tươi chụp ảnh cùng người hâm mộ cũng đã dấy lên tranh cãi.
Nhắc về nghệ sĩ Thiên Kim, NSND Bạch Tuyết dành những lời có cánh. Bà cho biết ngoài đời, cố nghệ sĩ Thiên Kim là người cẩn thận, chỉn chu mỗi khi xuất hiện. Bạch Tuyết bày tỏ: "Cũng giống như 'má bảy' Phùng Há từng dặn chúng tôi rằng: Người ta thấy con trên sân khấu đẹp lắm, cho nên đừng làm cho người ta thất vọng.
Nếu cứ nằm đó để con cháu đau khổ thì làm sao người cha, người mẹ có thể an tâm được. Hơn nữa, khi người ta sống đã giúp ích cho thế giới này thì họ cũng không muốn cái chết của họ làm phiền muộn người khác".
Nghệ sĩ Thiên Kim để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng các thế hệ đàn em, đàn cháu.
Nghệ sĩ Thiên Kim đã ra đi thanh thản. Có thể nói bà đã sống trọn vẹn một kiếp người khi có được tình yêu thương của công chúng. Khán giả sẽ luôn nhớ về hình ảnh một người mẹ, một người bà hiền lành, nhân hậu của nghệ sĩ Thiên Kim trên màn ảnh. Mong bà được yên nghỉ nơi chín suối.

