Trong phim truyền hình "Không giới hạn", sự xuất hiện của nhân vật Hà Lê những tập gần đây đang thu hút sự chú ý của khán giả.
Nhân vật Hà Lê - người yêu cũ của Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn đóng) đang tạo nên những diễn biến hấp dẫn trong phim "Không giới hạn".
Trong phim, Hà Lê và Minh Kiên từng có mối quan hệ tình cảm sâu đậm trước khi chia tay khoảng 4 năm trước. Sau đó, cô ra nước ngoài sinh sống và kết hôn với người khác, song cuộc hôn nhân này lại đổ vỡ. Trở về Việt Nam, cô chủ động "nối lại tình xưa" với Kiên dù biết anh đang có bạn gái mới.
Sự xuất hiện của Hà Lê khiến câu chuyện tình cảm trong phim thêm phức tạp hơn, đồng thời tạo thêm kịch tính cho mạch truyện. Nhân vật này cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của khán giả.
Trước khi phim lên sóng, Thùy Anh tiết lộ đã chuẩn bị tâm lý có thể nhận nhiều "gạch đá" từ người xem. Bởi nhân vật Hà Lê là người cũ quay trở lại đúng thời điểm Kiên đã có bạn gái, nên nữ diễn viên lo ngại khán giả sẽ không có thiện cảm.
Sinh năm 1995, Thuỳ Anh là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh VTV. Cô để lại ấn tượng trong loạt tác phẩm như "Cả một đời ân oán", "Tình yêu và tham vọng", "Đừng nói khi yêu", "Chúng ta của 8 năm sau"…
Bén duyên với diễn xuất từ năm 14 tuổi, cô từng gây sốt với vai chính Phan Linh trong phim "Bộ tứ 10A8" trên VTV. Năm 2014, cô có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim "Đập cánh giữa không trung". Tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao, giành được nhiều giải thưởng điện ảnh cả trong nước.
Năm 2017, Thùy Anh quyết định vào miền Nam sinh sống và theo đuổi niềm đam mê với nghệ thuật. Nữ diễn viên góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như "Gái già lắm chiêu", "Rừng thế mạng", "Lật mặt 8: Vòng tay nắng"...
Không chỉ ghi dấu ấn qua các vai diễn, Thùy Anh còn gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp và thân hình gợi cảm với chiều cao 1m67, số đo 3 vòng 82-60-88cm.
Ngoài đời, cô thường theo đuổi hình ảnh cá tính, quyến rũ. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên khoe những bộ cánh gợi cảm.
Chia sẻ về phong cách thời trang, Thùy Anh từng nói cô hướng đến hình ảnh cá tính, phù hợp với tính cách mạnh mẽ của bản thân, đồng thời vẫn giữ nét thanh lịch và quyến rũ.
Ở tuổi 31, Thùy Anh được khen ngày càng thăng hạng về cả nhan sắc lẫn sự nghiệp.
Sau hơn 15 năm làm nghề, Thùy Anh vẫn tự ví mình như "một đứa trẻ tập bơi". Nhớ lại những ngày đầu từ Hà Nội vào TP.HCM lập nghiệp, cô cho biết bản thân chỉ mang theo 20 triệu đồng, từng chật vật tìm chỗ ở và kiếm tìm từng cơ hội nhỏ để bám trụ với nghề. Nữ diễn viên chia sẻ cô miệt mài nhận từng cơ hội nhỏ, rồi từ những cơ hội nhỏ ấy lại mở ra những cánh cửa khác. Hiện tại, khi cuộc sống đã ổn định hơn, Thùy Anh vẫn chưa bao giờ dám nhận mình là người giàu có. Điều cô tin tưởng nhất sau tất cả những va vấp và nỗ lực, không phải là tiền bạc mà là sự tử tế. Với diễn viên Đập cánh giữa không trung, nếu bản thân sống tử tế thì sự tử tế sẽ đến với mình.
Ở chặng đường phía trước, Thùy Anh khẳng định tham vọng lớn nhất vẫn là nghề diễn. Cô mong muốn được thử sức với những vai có chiều sâu, tâm lý phức tạp và khó đoán. Nữ diễn viên bày tỏ hy vọng có cơ hội hợp tác với các đạo diễn như Victor Vũ, Trấn Thành hay tiếp tục làm việc trong các dự án của Lý Hải với vai diễn dài hơi hơn để có thêm đất thể hiện.
Còn về đời sống riêng, Thùy Anh cười khi nhắc về cột mốc 30 tuổi từng đặt ra cho việc kết hôn nhưng chưa thực hiện được. "Tôi thực sự rất muốn lấy chồng. Thậm chí, đi đâu tôi cũng nói đùa rằng mình sắp lấy chồng, như một cách gửi tín hiệu vào vũ trụ vậy, nhưng mãi vẫn chưa thành. Không phải tôi không muốn, chỉ là chắc phải chờ đúng người xuất hiện", cô bày tỏ.
Khi chia sẻ về hình mẫu bạn đời, nữ diễn viên cho biết sau nhiều năm tự lập, cô đã có những thay đổi trong suy nghĩ và cách lựa chọn người đồng hành. Thùy Anh bộc bạch: "Hồi hai mươi mấy tuổi còn ngây ngô, tôi nghĩ thế nào cũng được, còn bây giờ khi đã ngoài 30, suy nghĩ cũng khác nhiều. Hiện tại, tôi có cuộc sống riêng, tự kiếm tiền và tự lo cho mình, vì thế người đàn ông bên cạnh phải cho tôi cảm giác được che chở, được làm 'em bé' một chút. Tôi hy vọng người đó khiến mình thấy nhỏ bé lại, không cần phải vất vả bươn chải nữa. Với tôi, ngoại hình không quan trọng bằng cảm xúc. Điều giữ tôi ở lại trong một mối quan hệ chính là sự trân trọng. Tôi tin người trân trọng mình sẽ biết cách yêu thương và làm mình hạnh phúc".

