Xót xa cảnh mẹ ruột khóc ngất trong lễ tưởng niệm Minh Lộc. Hàng loạt nghệ sĩ thân thiết như Lý Nhã Kỳ, Đặng Thu Thảo, Đỗ Long,... đến viếng cũng không khỏi nức nở, thương tiếc.
Vừa qua thông tin 'phù thuỷ' trang điểm Minh Lộc qua đời đã khiến cả giới showbiz chấn động và tiếc thương khi anh ra đi ở tuổi đời quá trẻ và con đường sự nghiệp lại vô cùng sáng lạn. Được biết, sáng nay (ngày 14/3), lễ tưởng niệm và viếng thăm Minh Lộc đã được gia đình tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, TP.HCM. Trong không khí đau buồn, không chỉ bạn bè, người thân mà rất nhiều người hâm mộ cũng không khỏi xót xa, thương tiếc, nhìn mà thương các mẹ ạ.
Lễ tưởng niệm 'phù thuỷ' trang điểm Minh Lộc được tổ chức trang trọng sau khi anh ra đi 2 tuần
Từ sáng sớm, đã có rất nhiều nghệ sĩ đến viếng lễ tưởng niệm Minh Lộc, trong đó 'ông bầu' Vũ Khắc Tiếp và Hoa hậu Chuyển giới Trân Đài ngồi lặng lẽ một góc, đọc kinh cầu nguyện cho người quá cố được siêu thoát. Sau đó, người chị thân thiết Lý Nhã Kỳ cùng nhà thiết kế Đỗ Long cũng đến thắp nhanh cho Minh Lộc, Lý Nhã Kỳ vừa thắp nhanh vừa bái lạy mong hương hồn người em quá cố được yên nghỉ, nhìn đôi mắt cô đỏ hoe vì liên tục rơi nước mắt. Đến cuối buổi lễ, Hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng xuất hiện, sau khi thực hiện các nghi lễ, cô nán lại trò chuyện cùng mẹ ruột Minh Lộc, nước mắt cũng nghẹn ngào tuôn rơi.
Hàng loạt sao Việt không kìm được xúc động khi đến viếng
Được biết dù sức khoẻ rất yếu nhưng mẹ ruột Minh Lộc đã túc trực từ sớm để lo cho lễ viếng của con trai. Trước nỗi đau mất đi người con tài năng khi con còn quá trẻ, bà cho biết những ngày qua bà đau đớn, suy sụp vô cùng khi phải 'kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh'. Bên cạnh đó mẹ Minh Lộc cũng chia sẻ về thời gian anh bị bệnh: "Khi con mệt, tôi khuyên con nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng rồi, sức khỏe của Lộc ngày càng yếu, phải nhập viện. Ở trong bệnh viện, con trai kêu nhớ mẹ, muốn về nhà. Tôi động viên con ráng dưỡng bệnh để khỏe lại sẽ đưa con về. Không ngờ, chỉ ít ngày sau, Lộc ra đi đột ngột. Tôi bàng hoàng, đau đớn", bà xúc động nói.
Mẹ ruột Phan Minh Lộc cũng cho biết thời điểm đưa tiễn anh về nơi yên nghỉ cuối cùng chỉ có 4 người tham dự, điều đó khiến các sư thầy cũng bất ngờ. Tuy nhiên, mẹ đã lớn tuổi, khó lòng đáp lễ hết tất cả nên cũng hạn chế chia sẻ thông tin, mong mọi người thông cảm về điều này.
Trước đó, người thân tiết lộ rằng Minh Lộc qua đời do bị suy tim và trút hơi thở cuối cùng vào ngày 18/1 âm lịch (nhằm ngày 1/3 dương lịch). Tro cốt của anh hiện được an vị tại khu bảo tháp xá lợi cộng đồng bên trong chùa Vĩnh Nghiêm, nơi tổ chức lễ tưởng niệm.
Xót xa cảnh mẹ ruột khóc ngất trong lễ tưởng niệm Minh Lộc.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1