Hiền Mai 2 ngày không ăn, không ngủ, tối đến khi khách viếng đã về hết thì ôm quan tài mẹ khóc. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất mẹ. Mong Hiền Mai mạnh mẽ vượt qua mất mát này.
Mới đây, thông tin mẹ ruột của nghệ sĩ Hiền Mai qua đời khiến nhiều người không khỏi xót xa. Đặc biệt là anh chị em trong giới nghệ sĩ như Minh Nhí, Quyền Linh, Giáng My, Thúy Nga,... cũng đã gửi lời động viên, chia buồn và mong nữ diễn viên mạnh mẽ đối diện với mất mát to lớn.
Theo di nguyện của mẹ Hiền Mai lúc sinh thời, đám tang không mời dàn kèn Tây mà mở nhạc, bởi bà là một cựu nhà văn, nhà báo chiến trường với 70 năm tuổi Đảng. Âm nhạc đã gắn với cả thanh xuân đầy tự hào của bà.
Mẹ qua đời khiến Hiền Mai bị sốc nặng.
"Nữ hoàng ảnh lịch" cho biết cả chị và mẹ đã "chuẩn bị" cho ngày này từ lâu. Mọi việc như chọn ảnh thờ đến hỏa táng và tro cốt để ở đâu cũng được lên kế hoạch trước. Dù mẹ ra đi nhẹ nhàng, thanh thản, không nhiều đau đớn, lại có mặt đông đủ con cháu... nhưng Hiền Mai vẫn bị sốc nặng.
Theo chia sẻ, Hiền Mai 2 ngày không ăn, thức trắng đêm kể từ ngày mẹ mất. Nữ diễn viên chỉ uống sữa để đỡ đói. Người thân trong gia đình cố gắng kiềm nén cảm xúc trong con người của chị, không để Hiền Mai khóc vì họ sợ sự thương xót quá lớn của "nữ hoàng ảnh lịch" sẽ khiến mẹ quyến luyến mà không siêu thoát.
Hiền Mai không chỉ 2 ngày không ăn, chị còn khiến người thân vô cùng xót xa khi luôn túc trực bên quan tài mẹ không rời. Ban ngày, nữ diễn viên vẫn gắng giữ bình tĩnh tiếp mọi người tới viếng nhưng đêm về, khi bạn bè, khách khứa, đồng nghiệp không ai còn đến thăm viếng nữa, chỉ còn con cháu trong nhà, chị lại ôm quan tài mẹ mà khóc nức nở.
Bạn bè, đồng nghiệp tới thắp hương, chia buồn cùng Hiền Mai
Nữ diễn viên 53 tuổi cho biết sẽ ăn chay cho tới khi đủ 49 ngày với hy vọng, mẹ được siêu thoát. Được biết, tang lễ của mẹ Hiền Mai đang diễn ra tại tư gia ở Quận 2, linh cữu sẽ được hoả táng tại nghĩa trang Phúc An Viên, Quận 9 vào sáng 26/8 và tro cốt được đưa về chùa gần nhà theo đúng di nguyện của bà lúc còn sống.
Nữ diễn viên ôm quan tài mẹ khóc nức nở khi khách viếng đã về hết.
(Nguồn tin & ảnh: Tổng hợp)

