Cách xa nửa vòng trái đất, Ngọc Quyên tự nhận mình bất hiếu khi không thể chăm sóc được mẹ. Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên mẹ nữ người mẫu cũng không thể sang Mỹ thăm con gái.

>> 2 năm giành quyền nuôi con, Ngọc Quyên đau đớn: 'Mẹ đánh đổi một xu cuối cùng để được bên con'

Sau khi lấy chồng Việt kiều vào 2014, Ngọc Quyên sang Mỹ định cư và sinh con. Những tưởng cuộc hôn nhân của nữ người mẫu sẽ viên mãn, hạnh phúc, thế nhưng cô cũng ly hôn ông xã bác sĩ sau 3 năm chung sống và được quyền nuôi con. Tuy nhiên, chân dài sinh năm 1988 cũng cho biết không thể rời khỏi Mỹ quá 2 tuần cho đến khi con trai 18 tuổi. Nguyên nhân là theo thoả thuận với chồng cũ, Ngọc Quyên sẽ chăm sóc con trai 2 tuần, 2 tuần còn lại bé về ở với bố. Chính vì điều này mà cô khó trở về Việt Nam thăm gia đình, người thân. 

Những năm trước, mẹ Ngọc Quyên thường xuyên sang Mỹ thăm con gái và cháu ngoại. Tuy nhiên, 2 năm gần đây, do tình hình dịch diễn biến phức tạp nên bà cũng ở Việt Nam. Sau thời gian dài không gặp đấng sinh thành, mới đây, nữ siêu mẫu đã bày tỏ niềm thương nhớ và tâm sự trên trang cá nhân khiến nhiều người không khỏi xúc động. 

hình ảnh

Những năm trước, mẹ Ngọc Quyên thường xuyên sang Mỹ thăm con gái và cháu ngoại. (Ảnh: FBNV)

Ngọc Quyên nhận mình bất hiếu khi không thể ở bên mẹ giữa tình hình dịch bệnh căng thẳng như lúc này, cô nghẹn ngào chia sẻ: "Thế lại là một mùa Vu Lan lại đến. Là một người con ở xa nửa vòng trái đất, con thấy mình thật bất hiếu. Có lẽ người xưa nói đúng đẻ con gái rồi gả nó đi là coi như mất con đúng mẹ nhỉ. Giờ dịch bệnh Việt Nam hoành hành mẹ lại lớn tuổi một thân một mình. Phận làm con gái không chăm được mẹ, cùng mẹ vượt qua dịch bệnh con thấy mình quá bất hiếu.

Con xin lỗi vì con không thể đi đâu được, mẹ thì lúc nào cũng hy sinh 'thôi đừng lo cho mẹ'. Tính con bướng bỉnh từ nhỏ, đến giờ vẫn thế thích tự do hay mắc phải sai lầm, con cũng không nghe lời mẹ đừng buồn con cứng đầu vậy thôi nhưng quan trọng con vẫn đặt gia đình hàng đầu. Vì gia đình là gốc mà mẹ, con người không quan trọng gia đình họ mãi mãi sẽ không vững được".

hình ảnh

Ngọc Quyên tự nhận mình bất hiếu vì không chăm sóc được cho mẹ. (Ảnh: FBNV)

Nữ người mẫu cho biết cô mạnh mẽ như ngày hôm nay là vì được sinh ra trong một gia đình luôn yêu thương lẫn nhau. Do có gốc rất vững nên dù có sóng gió, cạm bẫy thì Ngọc Quyên cũng không làm mất đi bản chất của chính mình. Chính vì vậy mà cô mong rằng mẹ hãy yên tâm về mình, tuy có cực khổ nhưng tất cả đều do mình chọn và vẫn hạnh phúc vì nó. 

Cuối cùng, Ngọc Quyên nhắn nhủ: "Mẹ và cả nhà ráng giữ sức khỏe qua dịch là qua con luôn nha. Nhớ mới tiêm ngừa có 1 mũi còn một mũi nữa ấy nên đừng đi đâu lung tung nha. Ta nói từ ngày tôi có con tôi cứ tự hỏi sao mẹ có thể nuôi dạy tôi thành người. Phải nói mẹ tôi rất kiên nhẫn ấy. Bái phục".

hình ảnh

Ngọc Quyên mạnh mẽ như hiện tại là nhờ có gia đình vững chắc. 

Cuộc sống mà, đã chọn thì phải chấp nhận. Con đường phía trước vẫn còn rất dài, hy vọng Ngọc Quyên sẽ cố gắng đạt được thành công. Dù cô và mẹ có xa nửa vòng trái đất nhưng tình cảm gia đình vẫn là thứ thiêng liêng, cao cả nhất. Mong dịch bệnh qua nhanh để hai mẹ con sớm được đoàn tụ. 

hình ảnh

Cách xa nửa vòng trái đất, Ngọc Quyên tự thấy mình bất hiếu vì để mẹ một thân một mình ở Việt Nam. (Ảnh: FBNV)