Huyền Lizzie chia sẻ về hôn nhân đổ vỡ: "Bố đẻ bật khóc khi tôi xách vali về nhà vào ngày 27 tết"
Những tâm sự về cuộc hôn nhân đổ vỡ của người đẹp Hà thành khiến nhiều người không khỏi thương cảm
Vào những ngày vừa qua, Huyền Lizzie bất ngờ vướng những tin đồn đổ vỡ hôn nhân với chồng đại gia thông qua một đoạn clip được bạn bè chia sẻ. Cụ thể trong clip, bạn của Huyền Lizzie gọi cô là "kẻ thất bại trong hôn nhân" và nữ diễn viên chỉ cười đùa thoải mái trước câu nói này, không có dấu hiệu phản bác. Không những thế, trên trang cá nhân của mình, người đẹp còn để trạng thái độc thân.
Nữ diễn viên để trạng thái độc thân trên trang cá nhân
Và mới đây, Huyền Lizzie đã chính thức thừa nhận với báo chí rằng cô đã hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng vào trước tết nguyên đán. Vốn dĩ nữ diễn viên không có ý định giấu giếm chuyện này chỉ là chưa lựa chọn được thời điểm và cách tuyên bố sao cho phù hợp. Trong vòng hơn một năm qua, cô đã vượt qua khủng hoảng cũng như đã ổn định được cuộc sống hậu ly hôn. Nhưng vẫn còn canh cánh trong lòng vì không biết làm cách nào để một mình nuôi dạy con trai 4 tuổi nên người.
Cô kết hôn với Lynh Hoàng vào cuối năm 2014 và sinh được một cậu con trai kháu khỉnh
Chia sẻ về lý do khiến cuộc hôn nhân tan vỡ, Huyền Lizzie cho biết rằng không phải do công việc hoạt động nghệ thuật của cô. Nhưng có lẽ do làm nghệ thuật nên nhiều người nghĩ rằng thường xuyên đi sớm về khuya, không có thời gian chăm lo cho gia đình mà thực tế lại khác.
Huyền Lizzie được khán giả biết đến với tư cách là diễn viên qua các bộ phim như Cả một đời ân oán,
Chạy trốn thanh xuân, Lời thì thầm từ quá khứ...
“Tất cả mọi người đều chĩa mũi dùi vào tôi, nào thì công việc của tôi đi sớm về khuya, nào thì tôi cặp đại gia, nào thì tôi giờ có cuộc sống tốt rồi, thăng tiến hơn, thành công hơn nên rũ bỏ quá khứ. Tôi chỉ có thể nói rằng không phải như thế. Còn vì sao thì tôi không nói được. Vợ chồng ly hôn tất nhiên phải có chuyện, mà nói ra thì thành nói xấu nhau”, cô bộc bạch.
Huyền Lizzie từng bộc bạch rằng có lần ôm con vào Nam do không thể chịu nổi cuộc sống vợ chồng và mâu thuẫn với gia đình trong quá trình chăm con. Trước khi tiến tới quyết định ly hôn, nữ diễn viên chia sẻ rằng vì bản thân là người cứng rắn nên chưa một lần tâm sự với bố mẹ đẻ về những mâu thuẫn của mình, mọi đau khổ đều một mình trải qua. Đến khi mọi thứ xong xuôi thì mới quyết tâm xách va li về nhà bố mẹ ruột. Nhìn thấy con đau khổ, bố cô bật khóc, cả nhà cũng khóc theo.
"Tôi xách vali về nhà đẻ đúng ngày 27 Tết Âm lịch. Bố mẹ tôi sốc. Tôi vốn là đứa lì lợm, hạnh phúc thì gặp ai cũng kể nhưng đau buồn thì tuyệt đối không hé nửa lời. Khi bố mẹ tôi biết chuyện thì mọi sự đã xong rồi. Bố mẹ tôi cứ tưởng con gái êm ấm lắm, không ngờ lại có những chuyện như thế xảy ra. Bố tôi bật khóc. Cả nhà khóc theo. Nhà tôi thì chật quá, tôi muốn khóc cho thỏa mà không có chỗ để khóc. Sợ mọi người nghe thấy, sợ cu Nem nhìn thấy, tôi bịt tay lên miệng mà khóc, mắt nhìn con cảm thấy không có một con đường sáng nào.
Bố tôi trách tôi tại sao lúc khó khăn không chia sẻ với bố mẹ mà để mọi sự ra nông nỗi này. Nhìn bố mẹ rơi vào tình cảnh ấy, tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nhưng tôi không làm khác đi được. Chẳng lẽ hơi tí lại về mách bố mẹ. Bần cùng bất đắc dĩ tôi mới phải xách vali về nhà, chứ nếu có thể cố gắng được tôi đã tiếp tục cố gắng.
Đó là lần đầu tiên trong gần 4 năm hôn nhân tôi bỏ nhà chồng ra đi và đi luôn không quay trở lại".
Bố mẹ chồng của Huyền Lizzie cũng hết sức bất ngờ khi biết được vợ chồng cô đã chia tay. Vì biết được tình cảm của ông bà dành cho cháu nội là rất lớn nên cô cũng không muốn chia rẽ tình cảm đó. “Tôi xót cho bố mẹ chồng đến tuổi này rồi còn phải lao tâm khổ tứ vì con. Sau khi ly hôn, tôi được quyền nuôi con nhưng tôi thuê nhà ở ngay gần nhà nội để con chạy đi chạy lại giữa hai bên. Lúc thì con ở với mẹ, lúc thì con ở với ông bà và bố. Khi nào tôi bận rộn, tôi lại đưa con sang gửi ông bà”.
Tuy đã ly hôn nhưng Huyền Lizzie không hề lo lắng khi phải đảm đương vai trò làm cha lẫn làm mẹ. Nữ diễn viên chia sẻ rằng hiện tại bố của bé vẫn quan tâm cho cuộc sống của con. Tuy nhiên, vẫn luôn rất sợ mất con vì thời gian dành cho bé quá ít, luôn phải gửi cho ông bà chăm sóc. Chưa biết phải làm cách nào để một mình nuôi dạy cậu con trai 4 tuổi nên người.
Cậu con trai đầy đáng yêu và kháu khỉnh của Huyền Lizzie
Sau hơn 1 năm ly hôn, cuộc sống của Huyền Lizzie cũng đã dần ổn định hơn. Sau nửa năm đã mua được nhà nhưng niềm vui hiện tại của cô bây giờ không phải là kiếm tiền mà chính là cuộc sống yên ổn bên con trai. Mối quan hệ giữa cô và chồng cũ rất ôn hòa, cả hai đều giữ lịch sự với nhau, không còn cảm giác nặng nề.
Dù đã ly hôn nhưng Huyền Lizzie và chồng cũ chưa bao giờ lên mạng nói xấu nhau, cả hai vẫn dành cho nhau những phép lịch sự tối thiểu và tôn trọng đôi bên như những người bạn