Hoa hậu Ngọc Hân tiết lộ bố từng thi Toán Quốc tế và đỗ Thủ khoa của trường Đại học Bách Khoa. Có phụ huynh học giỏi thế này hỏi sao Ngọc Hân không thừa hưởng "gen di truyền" cho được.

hình ảnh

Ngọc Hân là một trong những hoa hậu Việt có thành tích học tập ấn tượng khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau này, khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, người đẹp cũng chọn cho mình công việc làm nhà thiết kế áo dài thay vì bước chân vào showbiz như nhiều hoa hậu khác.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Hân chia sẻ về con đường học tập ấn tượng của bố mình ngày xưa. Đọc xong câu chuyện này, khán giả càng hiểu vì sao nàng hậu lại giỏi giang và thành đạt như ngày hôm nay.  

hình ảnhNgọc Hân tiết lộ bố từng đi thi Toán Quốc tế khiến nhiều người trầm trồ.

Hoa hậu Việt Nam 2010 chia sẻ bố cô rất giỏi sửa chữa đồ đạc trong nhà, có vật gì hư hỏng vào tay ông đều được xử lý ngon lành. Không những vậy, Ngọc Hân còn cho biết đấng sinh thành là người học Toán rất giỏi, ông từng đi thi Toán quốc tế và là thủ khoa đầu vòng của trường Đại học Bách Khoa.  

“Đặc biệt là bố mình giải toán thì siêu dã man. Từ lớp 1 đến lớp 12 chưa có một bài toán nào làm khó được bố mình cả. Nhưng thực ra, việc học Toán với bố cũng là một nỗi “ám ảnh” tuổi thơ với mình vì bố giảng mãi cũng không hiểu, may lên Đại học Mỹ thuật nên thoát kiếp số má Toán - Lý - Hóa. Đôi khi hồi bé mình còn tự hỏi có phải con bố không vì mình học Toán dở tệ. Trong khi bố thì đi thi Toán quốc tế lại còn là thủ khoa đầu vào của trường Bách Khoa"

- Hoa hậu Ngọc Hân tiết lộ bố từng thi Toán Quốc tế.

hình ảnhBố Ngọc Hân từng học rất giỏi, đặc biệt là môn Toán.

Hoa hậu Ngọc Hân không chỉ tiết lộ bố từng đi thi Toán Quốc tế, cô cũng mượn bài viết của mẹ để kể thêm về bố. Ngọc Hân cho rằng, có lẽ bản thân giống mẹ nhiều hơn về năng khiếu viết lách thay vì tính toán. 

Mẹ Hoa hậu viết:

“Ngày ấy, cách đây đã hơn 40 năm có lẻ, một chàng trai lòng tràn đầy nhiệt huyết, mắt sáng như đèn, học rất giỏi (có tên trong đội tuyển đi thi Toán quốc tế năm 1976 và rất nhiều bài toán được đăng trên báo Toán học tuổi trẻ).

Chàng trai lãng mạn yêu những áng văn học Nga: Núi đồi và thảo nguyên của Tsinghiz Aitơmatốp, Chiến tranh và hoà bình của Lev Tolstoy, Sông Đông êm đềm của Mikhail Aleksandrovich Sholokhov rồi thơ Puskin nữa... Chàng trai ấy mơ đến nước Nga xa xôi cách Việt Nam hơn 1/4 trái đất. Ở nơi ấy có trường Đại học Tổng hợp Lô-mô-nô-xốp, nơi có thể mở rộng kiến thức để thực hiện những ước mơ hoài bão của mình...”

hình ảnhBố của nàng hậu đã đặt chân đến nước Nga, thăm trường Đại học Lô-mô-nô-xốp.

Thời điểm ấy, bố Ngọc Hân thi đại học đạt được 26 điểm, con số này vượt chuẩn để đi học ở nước ngoài, còn trong nước chỉ cần 15 điểm là đỗ. Tuy nhiên, vì nguyên do lý lịch nên ông không thể sang Nga du học như mong ước. Cho đến hàng chục năm sau, khi được đặt chân đến trường đại học lừng danh Lô-mô-nô-xốp, bố Hoa hậu Việt Nam vẫn vô cùng bồi hồi và xúc động.

Cuối cùng, Ngọc Hân cũng bày tỏ mong bố mẹ luôn mạnh khoẻ để cùng các con chu du khắp thế gian. Đúng là "hổ phụ sinh hổ tử", không ngoa khi nói rằng, sự giỏi giang của Ngọc Hân ngày hôm nay đều được "di truyền" từ thân sinh phụ mẫu ưu tú.

hình ảnhĐiểm thi đại học của bố Ngọc Hân cách đây hàng chục năm.

(Nguồn tin & ảnh: Tổng hợp)