H'Hen Niê trốn dịch: Khoe đặc sản dân dã đậm đà hương vị núi rừng, có món nhìn sợ "xanh mặt".
Với tình hình diễn biến khôn lường của dịch Covid-19, cuộc sống của nhiều người trở nên thay đổi so với trước đây. Trong thời gian trốn dịch, hoa hậu H'Hen Niê đã dành thời gian ở bên gia đình. Cô cũng trổ tài thực hiện nhiều món ăn "đặc sản" thơm ngon, hấp dẫn để chiêu đãi gia đình và bè bạn.
H'Hen Niê mua bánh mì chảo cho nhóm trẻ em đường phố, khán giả khen ngợi không ngớt lời
H'Hen Niê trốn dịch: Khoe đặc sản dân dã đậm đà hương vị núi rừng
H’hen Niê tạm ngừng hoạt động ở Sài Gòn, trở về quê nhà Đắk Lắk nghỉ ngơi. Về nhà, H’hen Niê trở thành “gái bản”, mỗi ngày đều làm đủ mọi việc nhà giúp bố mẹ, đồng thời cũng thường xuyên cập nhật instagram story về các sinh hoạt thường ngày.
H'Hen Niê ăn mặc thoải mái khi về nhà
Đặc biệt, trong mùa trốn dịch này H’hen Niê hay chia sẻ hình ảnh của những bữa cơm, món đặc sản ở quê nhà cô, toàn là những món ăn dân dã, bình dị. Bên cạnh đó cũng có một số món lại khiến nhiều người hết hồn, vì nguyên liệu độc lạ để làm ra chúng.
Từ món nước thanh nhiệt mùa hè
Đến mâm cơm thịnh soạn
H'Hen Niê thích những món đơn giản
Người đẹp lo sợ tăng cân trong thời gian ở nhà trốn dịch
Cô còn giới thiệu những món ăn vô cùng độc đáo
Nhìn dĩa món ăn côn trùng nhiều khán giả tái xanh mặt mày
H'Hen Niê trốn dịch vô cùng bình yên bên gia đình, tuy nhiên cô cũng lo lắng khi tình hình dịch bệnh ngày càng nguy hiểm. Người đẹp Ê-đê cũng nhắn nhủ mọi người hãy chủ động bảo vệ sức khỏe của chính mình.
Nguồn tin & ảnh: Tổng hợp

