Hà Uyển Kỳ - "Hoàng hậu sòng bạc" từng được người ta truyền tai nhau rằng cuộc đời của bà còn ly kỳ hơn bất kì bộ phim nào, với những thăng trầm, bí mật không phải ai cũng có thể tưởng tượng ra.

1/ Tuổi thơ sóng gió: Từ tiểu thư đài các bỗng hoá thành kẻ tha hương đất:

Sinh ra trong một gia đình có gia thế không thể coi thường, Hà Uyển Kỳ là đứa con thứ 10 trong nhà nên được gọi là “Thập Cô Nương”. Anh trai cô chính là “trùm sòng bạc” Hà Hồng Sân đình đám, còn cụ của cô là nhà tư sản nổi tiếng được mệnh danh là quý tộc cuối cùng của Hong Kong.

hình ảnh

2 anh em nhà Hà Uyển Kỳ

Tuy nhiên, năm Hà Uyển Kỳ lên 12 thì gia đình gặp biến cố khi cha cô đầu tư chứng khoán thất bại, khiến cả nhà tán gia bại sản. Cha của Hà Uyển Kỳ bí mật đem con cái đi lên tàu thuỷ giữa đêm, chật vật đi khỏi quê hương đến Việt Nam để trốn nợ và tìm cơ hội đổi đời.

hình ảnh

Hà Uyển Kỳ - "Hoàng hậu sòng bạc" thời còn thiếu nữ

Hà Uyển Kỳ lúc đó từ 1 tiểu thư quý tộc bỗng chốc trở thành kẻ tha hương nơi xứ người. Tuy nhiên, do hay đi cùng cha bàn việc làm ăn, dần dần Hà Uyển Kỳ nhanh chóng nhận ra được nhân tình thế thái, tường tỏ sự đời và những sự thật trần trụi trên thương thường. Dần dà, Hà Uyển Kỳ cũng có tham vọng trở thành “một kẻ mạnh” để không ai có thể bắt nạt.

2/ Mối tình loạn luân với “em họ”

7 năm sau, Hà Uyển Kỳ trở thành mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, lại có cá tính mạnh mẽ, hiếu thắng. Lúc đó, vì nợ của gia đình cũng đã được trả hết nên cha con nhà họ Hà lại rồng rắn về quê cũ.

hình ảnh

Hà Uyển Kỳ với nhan sắc "nghiêng nước nghiêng thành" khi xưa

Ngày đặt chân về nước và xuất hiện trong một bữa tiệc, cũng là ngày nhan sắc của Hà Uyển Kỳ làm náo loạn hết thảy những người trong giới làm ăn, kinh doanh ở Macau. Và cũng chính từ bữa tiệc này, Hà Uyển Kỳ đã trúng “tiếng sét ái tình” nhưng cũng vô cùng bi kịch – với Hà Hồng Chương - cũng chính là em họ của cô. Tuy cả hai không thuộc phạm vi 3 đời họ hàng nhưng trong mắt người nhà họ Hà và xã hội lúc đó, cả hai vẫn bị trách cứ là “mối tình loạn luân”.

hình ảnh

Hà Uyển Kỳ và người em họ Hà Hồng Chương 

Cha mẹ họ hàng trách mắng gay gắt nhưng Hà Uyển Kỳ vẫn nhất quyết nghe theo con tim, thậm chí còn lấy mạng mình ra để đe doạ ngược lại. Cuối cùng, người em họ Hà Hồng Chương bị đưa sang Mỹ du học còn Hà Uyển Kỳ phải kết hôn theo sự sắp xếp của gia đình.

hình ảnh

Hà Uyển Kỳ trong đám cưới "bắt buộc" mà gia đình chỉ định

Tuy nhiên, nhà chồng của Hà Uyển Kỳ lại suy tàn, trở nên dưới tầm so với gia thế của cô. Chồng làm công ăn lương, cả nhà ở trong 1 khu chung cư cùng 2 đứa con 1 trai 1 gái, khiến Hà Uyển Kỳ thường xuyên nhớ về người tình “em họ” năm nào.

Đến năm 1953, Hà Uyển Kỳ gặp lại được người tình cũ Hà Hồng Chương và mối tình 10 năm trước lại bùng nổ trở lại. Một lần nữa, gia tộc họ Hà lại lồng lộn ngăn cản cặp đôi “trời đánh và cứng đầu”. Lần này, người em họ Hà Hồng Chương bị đẩy vào một cuộc hôn nhân bắt buộc khác, tuy nhiên trước đó đã kịp có một giọt máu trong người Hà Uyển Kỳ nên đành để lại 2 triệu đô (6 tỷ đồng) để bồi thường.

3/ Giúp anh trai gây dựng sự nghiệp, trở thành “bà hoàng sòng bạc” Macau:

Năm 1962, Hà Uyển Kỳ được anh trai Hà Hồng Sân tin tưởng nhờ cậy cùng quản lý công việc sòng bạc. Những ngày đầu tiên, Hà Uyền Kỳ bị người ta coi khinh vì là phận nữ nhi lại ham hố sới bạc đến nỗi phải dùng 1 cái tên nam nhi để hoạt động giao dịch. Tuy nhiên, khí phách hơn người, Hà Uyển Kì đã đem 2 triệu đô la Hong Kong để đầu tư cho anh trai và đích thân quán xuyến mọi việc từ lớn đến nhỏ.

hình ảnh

Hai enh em Hà Uyển Kỳ - Hà Hồng San

Với tính cách mạnh bạo, lại tài trí và rất biết dụng người, Hà Uyển Kỳ nhanh chóng khiến cơ ngơi nhà Họ ngày càng huy hoàng. “Thập Cô Nương” nhà họ Hà từ đó được mệnh danh là “Hoàng hậu sòng bạc”, dưới 1 người trên vạn người suốt 25 năm trời.

4/ Mâu thuẫn với anh trai rồi phải nhận cái kết thảm thương:

Anh em nhà họ Hà tuy thân mật nhưng hoá ra là “bằng mặt không bằng lòng”. Hà Uyển Kỳ đã từng là 1 đại cổ đông chiếm hơn 20% cổ phần tuy nhiên cuối cùng lại chỉ có 8% trong tay, người thư ký thân cận nhất hoá ra lại là tay trong mà anh trai mình cài cắm.

hình ảnh

Tưởng thân thiết đến cuối đời, nào ngờ 2 anh em Hà Uyển Kỳ lại sớm rạn nứt

Mặc dù có đóng góp đến 2 triệu đô cho anh trai gây dựng sự nghiệp, tuy nhiên sau này tiền chia hoa hồng của Hà Uyển Kỳ còn chẳng bằng 1 nhân viên bình thường. Lúc ấy, Hà Uyển Kỳ từng chua xót: “Ở đây, chẳng ai coi tôi như người cả”.

Cùng lúc đó, người vợ tư của anh trai Hà Hồng Sân xuất hiện. Không muốn để anh trai đem hết của nả cho bà Tư, Hà Uyển Kỳ quyết định “làm lớn chuyện”. Lấy cớ con trai mình là Mạch Thuấn Minh bị từ chối cho cổ phần, Hà Uyển Kỳ đã bất chấp tất cả mà tiết lộ bí mật được chôn vùi bấy lâu: Mạch Thuấn Minh chính là con trai của bà và Hà Hồng Chương.

hình ảnh

Hai vợ chồng người anh Hà Hồng San

Thu hút dư luận bằng tin tức về thân phận của con trai mình hết mực yêu quý, Hà Uyển Kỳ còn trực tiếp kiện anh trai Hà Hồng Sân lên toà và doạ sẽ công khai các bí mật đen tối khác.

Giờ phút này, tình thân, thể diện đối với Hà Uyền Kỳ chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Tuy nhiên, dù có lồng lộn ầm ĩ như vậy nhưng toà án không đứng về phía Hà Uyển Kỳ. Mọi đơn tố cáo bị bác bỏ, Hà Uyền Kỳ thất bại hoàn toàn trong việc “đòi lại quyền lợi” từ anh trai.

hình ảnh

Ba mẹ con Hà Uyển Kỳ

Không chỉ vậy, con trai Hà Thuấn Minh của bà còn lâm vào con đường cờ bạc quá độ, tiêu sạch hết tiền của mà bố ruột Hà Hồng Chương từng cho. Quá thất vọng khi con trai liên tiếp xin tiền, Hà Hồng Chương đã mắng chửi, lên án dữ dội và đẩy tình cha con đến bờ vực tuyệt giao.

hình ảnh

Con trai Hà Huấn Minh lại sa đà vào cờ bạc, càng khiến cho người mẹ Hà Uyển Kỳ thêm thất vọng

Hà Uyển Kỳ giờ tuổi đã cao, nhưng vẫn phải trơ mắt nhìn chồng con mình tranh đấu, kiện cáo nhau ta toà. Hà Thuấn Minh kiện bố mình xúc phạm danh dự, yêu cầu bồi thường 600 triệu đô. Còn Hà Hồng Chương thì kiện cả hai mẹ con Hà Uyển Kỳ, đòi lấy lại 2 triệu đô năm xưa được quy đổi thành cổ phần công ty hiện tại của anh trai Hà Uyển Kỳ.

hình ảnh

Sau này, đến ngày cuối đời, dù có nhắn nhủ thế nào, hai mẹ con Hà Uyển Kỳ cũng từ chối gặp mặt Hà Hồng Chương, kể cả khi ông sắp mất. Tháng 6/ 2018, Hà Uyển Kỳ mất vì bệnh, được mai táng kề sát bên Hà Hồng Chương.

Nguồn tin & ảnh: Tổng hợp