Trác Thuý Miêu bị Cục "sờ gáy" sau phát ngôn gây kích động, chỉ trích đoàn y tế Hải Dương vào TP.HCM tiếp sức chống dịch. Hiện tại, vụ việc đang được đề nghị xử lý.
>> ĐD đình đám gay gắt khi đoàn y tế tiếp viện TP.HCM mặc blouse trắng: 'Có ai hiểu quy tắc không'
Các mẹ còn nhớ hồi đầu tháng 7 có đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đến TP.HCM hỗ trợ chống dịch không? Ban đầu, đa phần người dân đều bày tỏ sự xúc động và trân trọng trước tinh thần của đội ngũ sinh viên y khoa, cán bộ nhà trường. Thế nhưng sau đó, trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện những thông tin trái chiều liên quan đến đoàn tình nguyện này như làm việc chậm trễ, đòi hỏi trang phục bảo hộ hay được ở khách sạn 5 sao trong khi những tình nguyện viên ở TP.HCM phải ngủ ở nơi "màn trời chiếu đất".
Trước những thông tin tràn lan trên mạng xã hội, nhà báo Trác Thuý Miêu cũng lên tiếng nói lên quan điểm của mình. Tuy nhiên, bài đăng của nữ MC lại gây kích động lớn vì giọng điệu mỉa mai, kỳ thị và phân biệt với đoàn tình nguyện viên đến từ Hải Dương.
Hình ảnh đoàn y tế Hải Dương lên đường vào TP.HCM tiếp sức chống dịch. (Ảnh: MXH)
Trác Thuý Miêu có phát ngôn chỉ trích các tình nguyện viên đến từ Hải Dương. (Ảnh: FBNV)
Cho rằng TP.HCM tự thân dư nội lực, tri thức và sức người để chống dịch, Trác Thuý Miêu nhắn nhủ đoàn tình nguyện viên này: "Sinh viên Y Dược Sài Gòn, kể cả TNV từ thanh niên, nghệ sĩ, y bác sĩ, khỏi có ở đâu rần rần máu chiến như Sài Gòn. Tụi em nhắm học hỏi, cảm thụ được thì làm, còn cà chớn như cách tụi em đã làm ở Gò Vấp thì ở chơi thêm mấy bữa cho biết rồi về, Sài Gòn đang bận dữ lắm.
Sài Gòn bản thân nó dư nội lực, cả tri thức, sức người và lòng người, chơi kiểu mấy em nhắm coi trong số mấy trăm mạng sau tốt nghiệp sẽ không có một bạn nào ôm mộng vô Sài Gòn sinh nhai không? Rồi hỏi vậy ai ưa cho nổi?
Sài Gòn nội miền Nam, miền Trung ôm ấp không hết, đào tạo về y học và kỹ thuật viên đừng nói mạnh nhì nước này. Đồ ăn thức uống dân thương dân lo, nhưng làm sao thương cho được là chuyện khác. Khách sạn thì đang du lịch ạch đụi, dư chỗ mấy em cứ ở, tụi em là khách. Sinh viên Sài Gòn tụi này cũng toàn dân tỉnh, xỉu nằm xỉu ngồi ngoài thực địa, nếu có gặp, nhớ gọi người ta là anh là chị, nghe chưa!".
Kênh truyền hình ANTV cũng đăng tải nội dung về phát ngôn của Trác Thuý Miêu. (Ảnh: Chụp màn hình ANTV)
Sau phát ngôn gây tranh cãi, Trác Thuý Miêu đã bị Cục "sờ gáy". Theo đó, Cục Phát thanh – Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM về việc xử lý Trác Thuý Miêu. Văn bản ghi rõ: "Qua công tác kiểm tra, rà soát, Cục PTTH&TTĐT phát hiện MC Vũ Hoài Phương (nghệ danh: Trác Thúy Miêu) đăng tải trên mạng xã hội Facebook bài viết có dấu hiệu gây mâu thuẫn, kích động về việc cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương triển khai nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại TP.HCM, gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Hiện tại, bài viết nêu trên không còn truy cập được".
Công văn 1389 cũng nêu rõ: "Cục PTTH&TTĐT chuyển vụ việc nêu trên cùng với tài liệu có liên quan tới Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Kết quả xử lý đề nghị Quý Sở thông báo tới Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử trong thời gian sớm nhất".
Thật ra những thông tin trên mạng xã hội chưa đủ để đưa ra bất cứ kết luận hay phán xét nào, thế nên việc nữ MC có phát ngôn tiêu cực đến đoàn y tế Hải Dương đã gây kích động lớn. Chính vì vậy, việc Trác Thuý Miêu bị Cục "sờ gáy", vào cuộc để xử lý cũng không có gì lạ. Chúng ta đừng để những câu chuyện thế này ảnh hưởng đến những cố gắng chung của cả nước trong thời điểm phòng chống dịch.
Trác Thuý Miêu bị Cục "sờ gáy" sau phát ngôn gây kích động.

