Hồng Vân, Trịnh Kim Chi, Hồng Đào cùng dàn sao Việt đã gửi lời chia buồn sâu sắc khi hay tin mẹ chồng Kha Ly qua đời giữa mùa dịch. Có vẻ vợ chồng nữ diễn viên đã không được gặp mặt mẹ lần cuối nên lại càng xót xa hơn.
>> Xót xa bố ruột Lam Trường qua đời giữa djch: Nam CS vừa bay sang Mỹ thì thân phụ ra đi
Mới đây, trên trang cá nhân, Kha Ly bất ngờ thông báo mẹ chồng vừa mới qua đời khiến nhiều người không khỏi xót xa. Nữ diễn viên đau lòng viết: "Không còn má chồng nữa rồi, má hãy mang nụ cười thật tươi như thế này về với chúa nhé! Hôm nay má cũng được về với gia đình rồi, ấm áp rồi hé má. Chúng con sẽ luôn nhớ về má. Cầu nguyện linh hồn Maria Vũ Thị Hoa sẽ được bình yên nơi thiên đàng".
Ông xã Kha Ly - diễn viên Thanh Duy cũng bày tỏ sự tiếc thương khi mẹ ruột tạ thế giữa mùa dịch. Anh ngậm ngùi chia sẻ: "Nếu có kiếp sau con nguyện vẫn là con của ba má. Cuối cùng má cũng đã về với ba. Mong Chúa thương xót cho Maria Vũ Thị Hoa và về với ngài, Amen".
Kha Ly xót xa chia sẻ mẹ chồng vừa mới qua đời. (Ảnh: Chụp màn hình FBNV)
Thanh Duy đau buồn khi mẹ ra đi mãi mãi. (Ảnh: Chụp màn hình FBNV)
Dưới phần bình luận, rất đông sao Việt như Hồng Vân, Ốc Thanh Vân, Trịnh Kim Chi, Hữu Châu, Việt Trinh, Minh Nhí, Bình Tinh, Thanh Bình,... đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình khi hay tin mẹ chồng Kha Ly qua đời và mong cả hai cố gắng vượt qua nỗi đau để bà yên nghỉ nơi chín suối.
Ốc Thanh Vân viết: "Chia sẻ cùng vợ chồng em. Nỗi mất mát quá lớn. Đau đớn này biết bao giờ nguôi ngoai. Em cố gắng nhé em! Ôm hai em", Minh Luân xót xa: "Nghe tin mấy hôm rồi nhưng không dám chạm vào nỗi đau của bạn, xin chia buồn với bạn và gia đình. Cố lên nhé bạn tôi!", Nguyệt Ánh cũng gửi lời chia buồn đến vợ chồng bạn thân: "Nỗi đau... Mất mát quá lớn... xin chia sẻ cùng gia đình",...
Dàn sao Việt xót xa chia buồn với vợ chồng Kha Ly - Thanh Duy. (Ảnh: Chụp màn hình FBNV)
Mùa dịch mà mất đi những người thân yêu nhất thì nỗi buồn càng nhân lên gấp bội. Được biệt 3 tháng qua, vợ chồng Kha Ly về quê của nữ diễn viên tránh dịch nên có lẽ cả hai không thể nào nhìn mặt mẹ Thanh Duy lần cuối khi bà ra đi. Tang lễ thời điểm này cũng là cái gì đó gọi là xa xỉ vì không thể tổ chức dù lớn hay nhỏ, người thân cũng chẳng được đến viếng, thật sự quá đau lòng, đúng không các mẹ?
Mùa này gia đình nào có người mất thì nỗi đau càng nhân lên gấp bội.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1