Có lẽ con trai riêng của bà Hằng và ông Dũng "lò vôi" đang có một "cuộc chiến ngầm" sau khi nữ đại gia bị tạm giam.

Tính đến thời điểm hiện tại, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn đang bị tạm giam trước khi đưa ra xét xử về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Trong khoảng thời gian này, người thân của nữ đại gia liên tục làm đơn xin bảo lãnh, đồng thời đặt cọc một số tiền lớn để vợ ông Dũng "lò vôi" được tại ngoại nhưng vẫn không được cơ quan chức năng chấp thuận. 

hình ảnh

Nữ đại gia vẫn chưa được tại ngoại dù người nhà liên tục làm đơn xin bảo lãnh. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Cho đến mới đây, báo Người Lao Động đưa tin anh Nguyễn Quang Tuấn - con trai riêng của bà Hằng đã gửi đơn đến Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM (VKSND) khiếu nại việc anh không được thăm nuôi khi mẹ đang bị tạm giam tại trại giam T30, trong khi ông Dũng "lò vôi" - chồng hiện tại của mẹ mình lại được vào thăm.

"Sau khi Công an TP.HCM kết luận điều tra bổ sung vụ án lần 2 và chuyển hồ sơ đến VKSND TP.HCM thì kiểm sát viên đã phát hành văn bản ngăn chặn lần 1 gửi đến Trại tạm giam T30 thông báo trại giam chỉ giải quyết cho bị can Nguyễn Phương Hằng gặp mặt khi có giám sát của kiểm sát viên. Do vậy tôi không thăm gặp được mẹ tôi theo lịch hẹn trên sổ hẹn gặp mặt. Tuy nhiên, một kiểm sát viên đích thân đến trại tạm giam T30 để giải quyết cho một mình ông Huỳnh Uy Dũng vào gặp mặt bị can Hằng vào ngày 20-1 (29 Tết)" - con trai bà Hằng trình bày trong đơn. 

hình ảnh

Con riêng bà Hằng khiếu nại việc tại sao ông Dũng "lò vôi" được vào gặp vợ nhưng con cái lại bị ngăn cản. (Ảnh: afamily)

Anh Tuấn cho biết việc ông Dũng được vào thăm mẹ mình là sai ngày hẹn đã ấn định trong sổ thăm gặp và đây cũng là ngày nghỉ Tết của cả nước, không ai khác được vào thăm kể cả luật sư. "Việc giải quyết riêng cho ông Huỳnh Uy Dũng sai ngày ấn định trên sổ dẫn đến thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của anh em tôi bị mất quyền lợi được gặp mẹ vì mỗi lần gia hạn chỉ được gặp thân nhân 1 lần" - anh Tuấn bức xúc bày tỏ.

Con trai bà Hằng cũng cho biết ngày 13/4 là ngày ấn định trên sổ thăm nuôi bà Hằng được gặp thân nhân theo chế độ nhưng khi anh Tuấn làm đơn xin gặp mặt mẹ lại không được giải quyết. Anh Tuấn viết trong đơn khiếu nại: "Tôi đến trại tạm giam thì được trả lời không có tham gia giám sát nên không giải quyết cho tôi và các em gặp mẹ là trái quy định pháp luật. Mẹ tôi bị tạm giam, không thể giám sát, quản lý tài sản, trong người mang rất nhiều bệnh và hơn 1 năm không được gặp các con. Tôi đã 2 lần bị mất quyền lợi gặp mẹ và mẹ cũng bị ngăn cản gặp con mình".

hình ảnh

Con trai bà Hằng khiếu nại mất quyền vào thăm mẹ khi bà đang bị tạm giam. (Ảnh: Dân Trí)

Trước đó, ông Nguyễn Hữu Toàn - anh trai bà Phương Hằng đã làm đơn xin bảo lãnh em gái được tại ngoại sau khoảng một năm bị tạm giam. Trong đơn, ông trình bày hiện nữ đại gia đã nhận thức được sai phạm, cam kết không tiếp tục tái diễn hành vi. Ngoài ra bản thân bà Phương Hằng cũng có địa chỉ cư trú rõ ràng, chưa có tiền án tiền sự, nhiều năm nay lại bị bệnh như cao huyết áp, rối loạn lo âu, rối loạn lipid máu, mất ngủ kéo dài phải điều trị thường xuyên.

Cũng theo ông Toàn trình bày, trong thời gian tạm giam bà Hằng một lần phải đi cấp cứu và được chuẩn đoán mắc bệnh u xơ t/ử cun/g, rối loạn tiền đình, trầ.m cả.m, đến nay đã sụt hơn 20kg hiện tại chỉ còn hơn 38kg.

"Tôi được biết trong thời gian tạm giam vừa qua, em tôi một lần được đưa đi cấp cứu và được chuẩn đoán mắc bệnh u xơ t/ử cun/g, rối loạn tiền đình, trầ.m cả.m… Từ lúc bị tạm giam đến nay đã sụt hơn 20kg, hiện tại chỉ còn hơn 38kg" - ông Toàn nêu trong đơn.

hình ảnh

Bà Phương Hằng sụt 20 kg sau hơn một năm bị tạm giam. (Ảnh: Lao Động)

Hiện tại vẫn chưa biết đến khi nào vụ án của bà Hằng mới được xét xử nhưng dư luận rất muốn biết tình trạng của nữ đại gia thế nào sau hơn một năm tạm giam. Nghe nói sụt 20 kg chắc đến lúc ra tòa không còn nhận ra vợ ông Dũng "lò vôi" nữa rồi.