Đoàn Di Băng đúng là chơi lớn, thấy ông xã cô tiếc đứt ruột khi bị vợ rao bán những "đứa con" bạc tỷ.
Đoàn Di Băng và ông xã là một trong những cặp vợ chồng chăm chỉ làm từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Tuy nhiên mới đây, ông xã của nữ ca sĩ một thời bất ngờ khuyên vợ ngừng làm từ thiện khiến cô cũng phải "nổi đóa".
Theo những gì ông xã Đoàn Di Băng chia sẻ, anh đã nhắn tin khuyên vợ ngừng làm từ thiện trong tháng cuối năm, để sang năm mới rồi hẳn làm tiếp. Thế nhưng, trước ý kiến của chồng, bà mẹ 3 con tỏ ý không đồng tình và thậm chí là tức giận. Trong đoạn tin nhắn có thể thấy nữ đại gia quận 7 đang rất khó chịu khi nghe chồng bày tỏ điều này. Cô bực tức bày tỏ: "Thôi khỏi đi. Em tự lấy tiền em làm. Tiền anh anh giữ đi. Làm từ thiện mà bị ép quá, để em tự làm, vậy nha …".
Ông xã Đoàn Di Băng khuyên vợ ngừng làm từ thiện khiến cô "nổi đóa". (Ảnh: FBNV)
Thấy bà xã tỏ ý không hài lòng, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ lập tức phân bua rằng anh không cản vợ làm điều tốt, chỉ là tạm ngưng 1 tháng, ra Tết sẽ làm tiếp. Tuy nhiên, Đoàn Di Băng đã bơ luôn lời giải thích của chồng, thậm chí cô nàng còn sang trang cá nhân đăng đàn bài viết rao bán dàn siêu xe mà ông xã yêu thích khiến dân tình không khỏi bật cười. Người đẹp viết: "Mình muốn bán hết dàn moto và chiếc siêu xe của chồng mình. Không sao cả, chỉ để chồng nên người hơn thôi".
Động thái “đáp trả” cứng rắn của cựu ca sĩ khiến chồng phải xin lỗi và khuyên cô đừng buồn, đồng thời không ngăn cản Đoàn Di Băng làm từ thiện nữa. Thế nhưng, dàn siêu xe bạc tỷ thì vẫn đã được "tiễn" theo người mới khiến nam doanh nhân tiếc đứt ruột. "Ủa bán hết thôi mà có gì đâu buồn. Ra chia tay xe đồ" - bà mẹ 3 con hài hước chia sẻ.
Doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị vợ rao bán dàn xe tiền tỷ. (Ảnh: FBNV)
Ông xã Đoàn Di Băng tiếc hùi hụi khi xe về với chủ mới. (Ảnh: FBNV)
Là cặp vợ chồng thường xuyên ghi điểm với khán giả bởi công tác từ thiện, Đoàn Di Băng và ông xã Nguyễn Quốc Vũ thỉnh thoảng vẫn gặp thị phi. Mới đây, nữ đại gia bị chỉ trích là “trọc phú” thích làm màu khi khoe chuyện cho con gái lớn ngồi ghế thương gia trên máy bay còn 2 con nhỏ ngồi ghế phổ thông để tránh gây ồn ào cho hành khách VIP.
Theo đó, trong chuyến du lịch Hàn Quốc của gia đình, Đoàn Di Băng chỉ cho con gái lớn bay hạng thương gia còn 2 con gái nhỏ bay hạng phổ thông. Theo nữ đại gia quận 7, hành khách ngồi ghế thương gia đã tốn chi phí đắt đỏ để có sự yên tĩnh cũng như muốn nghỉ ngơi thoải mái trên máy bay. Trong khi đó, 2 con gái còn nhỏ, dễ gây ồn nên người đẹp không muốn con mình làm ảnh hưởng đến mọi người tại khoang thương gia.
Bên cạnh những bình luận khen ngợi cách dạy con của Đoàn Di Băng, vẫn có không ít ý kiến bày tỏ bức xúc với cách làm của bà mẹ 3 con. Một số người cho rằng, cách làm của bà xã Nguyễn Quốc Vũ đang gián tiếp khiến các bé có sự nhìn nhận về sự giàu nghèo. Chưa kể, hành khách khoang thường cũng cần được nghỉ ngơi, không riêng gì những người ở khoang thương gia.
Đoàn Di Băng gây tranh cãi khi để con gái lớn ngồi ghế máy bay hạng thương gia, còn 2 bé nhỏ ngồi khoang thường. (Ảnh: FBNV)
Chứng kiến hành động trên của Đoàn Di Băng, mới đây, một nhà báo có tiếng là Hoàng Nguyên Vũ đã đăng tải bài viết được cho là nhắm thẳng đến nữ ca sĩ một thời. Người này không ngại nói thẳng cô chỉ là "trọc phú" nửa mùa chứ không hề tinh tế.
Hoàng Nguyên Vũ đánh giá: "Trọc phú nửa mùa chứ 'tinh tế' cái gì! Ở đâu ra cái kiểu con trẻ hay làm ồn thì cho xuống khoang thường ngồi còn đứa lớn trật tự hơn thì để ngồi hạng thương gia để giữ yên tĩnh cho khoang này vậy? Thế mà cũng nói hồn nhiên rồi báo chí khen 'tinh tế', trọc phú nửa mùa thì có, chứ tinh tế chỗ nào?
Vậy những người ngồi khoang thường thì phải chịu sự ồn ào từ nhà này, còn thương gia thì không à? Ngả mũ ra chào đấy 'đại gia online' ạ! ‘Đại gia giàu đa phần bằng ghế hạng phổ thông đấy. Đừng có cái kiểu ấy.
Việc làm ồn hay không, quan trọng là việc dạy con từ nhỏ, cái ý thức văn minh chứ không phải tạo sự phân biệt giàu nghèo thế đâu! Đúng là văn hoá không thể cứ có tiền là có, dù có dùng tiền tỏ ra mình có. Kệch cỡm!".
Nhà báo đình đám mỉa mai Đoàn Di Băng chỉ là "trọc phú". (Ảnh: FBNV)
Trước những tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội, Đoàn Di Băng cũng đã đưa ra lời giải thích cho cách làm của mình, đồng thời trả lời nhiều câu hỏi của cộng đồng mạng. Theo đó, cô cho biết vé khoang hạng nhất và khoang thương gia ở nửa đầu máy bay, ít chịu ảnh hưởng tiếng ồn động cơ nên không gian rất yên tĩnh và vé cũng rất đắt, cao gấp 4 lần. Vì vậy từ tiếp viên hàng không đến các hành khách đều hạn chế tiếng ồn nhất có thể, mà điều này thì 2 con gái nhỏ của cô không làm được.
Ngoài ra cô còn nhận xét: "Mấy người đi trên khoang thương gia người ta cũng khó chịu lắm". Lấy ví dụ cho điều này, Đoàn Di Băng kể lại chuyện muốn đổi ghế để được ngồi gần con gái nhưng vị hành khách bên cạnh không chịu, thậm chí còn báo tiếp viên rằng mình đang bị làm phiền.
"Mình chỉ xin đổi ghế một chút xíu thôi mà người ta đã cảm thấy bị làm phiền. Mà con nít không cần khóc, chỉ ngồi lên ngồi xuống, chạy tới chạy lui thì người ta đã bị phiền. Người ta bỏ ra số tiền lớn ra rồi bị vậy thì có bực không? Bực chứ!" - Đoàn Di Băng nói.
Về phía khoang thường, bà mẹ 3 con cho biết vì vị trí ở giữa đến cuối máy bay nên nếu không có tiếng con nít ồn hay khóc thì cũng ồn vì tiếng động cơ. Ngoài ra, Đoàn Di Băng còn khẳng định chuyến bay nào cũng có trẻ con, nếu không có con mình thì cũng luôn có con nhà khác. Bên cạnh đó, cô cũng cho biết không để 2 con ngồi một mình dưới khoang thường mà còn có 5 người lớn theo cùng.
"Băng dạy con không la không hét được nhưng những cái như đòi ăn, đòi 'con muốn cái này cái kia' hay nói mớ khi ngủ là bản năng" - nữ đại gia quận 7 bày tỏ.
Kết luận lại, Đoàn Di Băng khẳng định: “Người ta không ngăn con nít lên khoang thương gia nhưng mình đi khoang đó thì mình hiểu được tâm lý của những người trên đó. Băng cũng tự tin con Băng không quá đáng trong mỗi chuyến bay.
Yuki có thể kêu Bing, kêu bà nhưng với tiếng ồn ở khoang thường thì cũng không ai nghe thấy, nhưng ở khoang thương gia thì thành phiền người khác. Thế nên sau khi cân nhắc, Băng mới quyết định cho nó hợp lý. Băng tự tin khẳng định việc để các con đi khoang thường là không có gì sai” - Đoàn Di Băng nhấn mạnh.
Nữ đại gia đã lên tiếng giải thích mọi chuyện. (Ảnh: FBNV)
Đoàn Di Băng và ông xã Nguyễn Quốc Vũ kết hôn vào năm 2012 và 3 con gái Hana, Yuki và Bing Bing lần lượt chào đời. Vốn có tài chính vững chắc nên vợ chồng nữ đại gia rất chiều chuộng các ái nữ. 3 nhóc tỳ tuy còn nhỏ nhưng đã sở hữu nhiều bộ sưu tập hàng hiệu, liên tục đập hộp túi xách đắt đỏ, xe hơi bạc tỷ. Gần đây, cặp đôi còn thuê hẳn 4 vệ sĩ để bảo vệ an toàn cho con gái cũng như gia đình mình, hay thuê cả đầu bếp riêng đến từ các nhà hàng nổi tiếng về nấu ăn dù nhà đã có đến 3 người giúp việc.
Vợ chồng Đoàn Di Băng chi khoản 100 triệu đồng mỗi tháng để trả lương cho 3 người vú nuôi. Bên cạnh đồ hiệu, 3 nhóc tỳ còn sở hữu phòng ngủ "sang - xịn" được thiết kế chỉn chu theo ý thích và tính cách trong căn biệt thự tiền tỷ đáng mơ ước.
Các con của cặp đôi sống trong nhung lụa, sở hữu nhiều bộ sưu tập tiền tỷ. (Ảnh: FBNV)
Ngay từ khi còn bé, 3 bé đã được ba mẹ đầu tư với phương pháp giáo dục tiến bộ, hiện đại. Dù vậy, Đoàn Di Băng khẳng định con mình được phát triển tự do, biết giúp đỡ mọi người và có một tuổi thơ đẹp đẽ: "Cuộc sống thường ngày của các bé cũng diễn ra bình thường như các bạn khác. Cả ngày, các con sẽ đi học ở trường, được vận động thể chất rất nhiều qua các môn như bơi lội, bóng rổ, aerobic... và không học phụ đạo môn gì. Chúng tôi không ép con bất kỳ điều gì kể cả thành tích học tập và cũng không cần các bé hơn thua thành tích với con người ta. Lúc ở nhà, các bé vẫn phụ giúp mọi người. Tôi cũng chưa bao giờ nói với các con nhà mình giàu hay có điều kiện, bởi tôi không muốn các bé tạo khoảng cách với bạn bè hoặc tỏ vẻ".
Đặc biệt, Đoàn Di Băng còn lo xa, đã chuẩn bị sẵn của hồi môn cho con gái. Theo đó, cách đây không lâu, người đẹp sinh năm 1990 bật mí vợ chồng cô quyết định để lại biệt thự vài chục tỷ làm của quà cưới khi con gái theo chồng nên không có ý định bán dù giá bất động sản tăng đều mỗi năm. Đúng là đại gia có khác các mẹ nhỉ!
Cặp đôi luôn dành tất cả những gì tốt nhất cho con. (Ảnh: FBNV)

