Sau thời gian im lặng, cuối cùng chồng cũ cũng lên tiếng cho rằng Lâm Khánh Chi "bắt cá 2 tay" nên hôn nhân tan vỡ. Phi Hùng có tiết lộ người thứ 3 chen chân vào hạnh phúc gia đình mình.
Từng được xem là cặp đôi viên mãn trong giới LGBT, thế nhưng vào cuối năm 2021, vợ chồng Lâm Khánh Chi bất ngờ tuyên bố chia tay khiến dân tình không khỏi bất ngờ và tiếc nuối. Thời điểm đó, Phi Hùng xác nhận việc này với truyền thông. Trong dòng trạng thái chia sẻ trên trang cá nhân, anh cũng chúc vợ cũ hạnh phúc bên người đã chọn. Tuy nhiên cả hai cũng không tiết lộ quá nhiều lý do "đường ai nấy đi".
Cho đến mới đây, trả lời phỏng vấn trên Ngoisao, chồng cũ cho rằng Lâm Khánh Chi "bắt cá 2 tay" trước khi cả hai dứt tình. Chồng cũ nữ ca sĩ cho biết rất sống khi phát hiện chuyện vợ ngoại tình và còn tiết lộ danh tính người chen ngang cuộc hôn nhân của vợ chồng anh chính là diễn viên Song Duy - kiêm trợ lý của Lâm Khánh Chi.
Chồng cũ tố Lâm Khánh Chi "bắt cá 2 tay", không biết chọn ai giữa mình và diễn viên Song Duy. (Ảnh: FBNV)
Phi Hùng chia sẻ: "Tôi cảm thấy sốc, khó tin khi phát hiện cô ấy tâm sự với một người bạn là đang rất khổ tâm, khó xử khi phải chọn giữa tôi và Song Duy. Cô ấy nói với tôi là tình nghĩa còn Song Duy là người hiện tại cô ấy yêu.
Thế nhưng khi tôi hỏi, vợ cũ vẫn chối, nói họ chỉ là chị em. Tất cả nhân viên làm việc bên cạnh Lâm Khánh Chi hàng ngày đều nhìn thấy và biết mối quan hệ đó nhưng đến giờ, cô ấy vẫn không thừa nhận. Đang ở với chồng mà cô ấy còn đưa ra so sánh, lựa chọn với người khác như thế. Theo tìm hiểu của tôi, họ đã quen nhau gần cả năm. Tôi không định nói ra chuyện này nhưng hiện áp lực dư luận quá lớn, khiến tôi chịu hết nổi. Tôi cần nói rõ ràng một lần để các fan của Lâm Khánh Chi và tất cả khán giả hiểu rõ sự việc".
Cuộc hôn nhân 4 năm của Lâm Khánh Chi tan vỡ vì người thứ 3. (Ảnh: FBNV)
Chồng cũ Lâm Khánh Chi cho biết hơn một tháng qua, từ lúc công bố chia tay và đặc biệt sau khi đăng tải bộ ảnh chụp cùng mẫu trẻ, anh bị nhiều khán giả ném đá, chỉ trích vì cho rằng chính anh phản bội vợ, cặp kè cô gái khác. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Phi Hùng hoàn toàn thoải mái và ngẩng cao đầu khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với nữ ca sĩ chuyển giới vì bản thân không có lỗi gì.
Diễn viên Song Duy là trợ lý của Lâm Khánh Chi. (Ảnh: FBNV)
Trước lời lẽ của chồng cũ, Lâm Khánh Chi lập tức phản bác. Xuất hiện tại buổi gặp gỡ truyền thông mới đây, người đẹp lộ rõ nét buồn bã: "Đến thời điểm này Khánh Chi chưa yêu ai, khi yêu ai tôi sẽ công khai, không có chuyện gì phải giấu. Muốn quên 1 người phải mất tầm nửa năm hoặc 1 năm, sau đó tôi mới có thể mở lòng. Tôi là người chuyển giới nên rất trân trọng tình yêu, khi tôi kết hôn với anh Phi Hùng thì ai cũng biết tôi đã lui về hậu trường để chăm sóc cho gia đình. Tôi là người sống vì chồng con, vì gia đình. Tôi thấy nhiều người chia tay xong lùm xùm nên tôi không thích, tôi muốn im lặng để 2 người cho nhau cơ hội bình tâm suy nghĩ. Thế nhưng anh Hùng lại có người yêu mới quá sớm thì sao tôi cho cơ hội được.
Tôi rất buồn vì anh Hùng nghĩ tôi có tình ý với người khác suốt 1 năm nay, đây là điều hoàn toàn không đúng. Tôi và anh Hùng sử dụng chung mạng xã hội, tôi giao hết tất cả cho anh thì không có dại dại nhắn tin yêu đương với người khác để anh Hùng bóc phốt tôi. Tôi chỉ là thương em út bình thường, nhưng anh ấy quy chụp tôi. Vì sao đến thời điểm này tôi mới lên tiếng, là do tôi muốn cho anh Phi Hùng cơ hội. Tôi đã muốn cho anh Hùng cơ hội nhưng anh ấy có người mới quá sớm. Tôi muốn quên 1 người phải có thời gian rất dài chứ không phải 1 sớm 1 chiều được. Nếu tôi có tình ý với ai thì sẽ phải cắt đứt với anh Phi Hùng trước"
Chồng cũ tố Lâm Khánh Chi "bắt cá 2 tay" và ngẩng cao đầu trong cuộc hôn nhân này.
Sau tất cả, Lâm Khánh Chi khẳng định cô và chồng đã không còn cơ hội để tái hợp sau những ồn ào vừa qua: "Trong thời gian sinh sống, anh Phi Hùng rất tốt, anh không có ai khác ngoài tôi hết. Tôi là người rất chung tình, khi kết thúc với người này mới đến với người khác. Chắc chắn không có chuyện tôi còn đang sống với người này mà yêu đương thêm người khác. Chúng tôi xảy ra chuyện như thế này là do tính anh Phi Hùng quá cố chấp. Câu chuyện này đi đến nước này là không ai muốn hết, khi tan vỡ ai cũng có 1 phần lỗi nên tôi không muốn bàn tán nhiều. Nếu 2 đứa đấu tố, xúc phạm nhau qua lại như thế này thì người ta cười.
Tôi muốn nói với anh Phi Hùng rằng anh vẫn là người tốt trong mắt tôi và tôi không phải là người phụ nữ như anh ấy nói. Tôi không quen ai trong lúc này hết, tôi muốn đính chính với anh và khán giả như thế. Anh Hùng không có bằng chứng gì thì không có quyền nói như thế. Nếu anh bắt gặp tôi nắm tay, ôm hôn người khác hay nhắn tin "Em yêu anh quá" với ai khác thì anh có quyền nói, có quyền quy chụp còn nếu không có thì không có quyền nói".


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1