Cẩm Ly khủng hoảng khi mất giọng hát, thương Minh Tuyết và Hà Phương luôn cạnh bên săn sóc.
Ba chị em Cẩm Ly bên cạnh mẹ ruột
Sau thời gian tạm dừng ca hát vì lý do sức khỏe, Cẩm Ly tái ngộ với khán giả với sản phẩm âm nhạc đầu tư chất lượng và cực kì công phu. Trong cuộc trò chuyện gần đây cùng một đơn vị truyền thông, "chị Tư" Cẩm Ly trải lòng chia sẻ về tình trạng bệnh tật và khủng hoảng tinh thần khi mất giọng hát.
Cẩm Ly khủng hoảng khi mất giọng hát, thương Minh Tuyết và Hà Phương luôn cạnh bên săn sóc
Bắt đầu cuộc trò chuyện, Cẩm Ly cho biết tình hình sức khỏe của bản thân sa sút trong những năm gần đây. Mỗi lần làm việc với tần suất liên tục, căng thẳng đều phải nằm viện để hồi phục sức khỏe.
Cẩm Ly sống chung với bệnh viêm xoang trong thời gian dài
Với căn bệnh viêm xoang mãn tính nên ảnh hưởng đến công việc ca hát khiến cô phải tạm ngưng trong một thời gian dài. Tâm sự về giai đoạn này, Cẩm Ly nghẹn ngào:
"Tôi không thể hát vì dịch đầy trong mũi, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn hơn bình thường. Thỉnh thoảng mới nhận một vài show cho đỡ nhớ nghề. Sau mỗi đêm diễn, tôi thường thất vọng vì lực bất tòng tâm, không thể hát đúng như ý bản thân mong muốn. Hiện giọng hát của tôi trở lại khoảng 80% dù âm sắc không còn trong trẻo như xưa. Tuy vậy, tôi không hấp tấp mà học cách chấp nhận vì bệnh phải cải thiện dần, không thể một sớm một chiều lấy lại phong độ", Cẩm Ly khủng hoảng khi mất giọng hát.
Kể về hành trình điều trị, Cẩm Ly cho biết trong nhiều tháng đầu cô chạy chữa khắp nơi, thử qua nhiều loại thuốc. Bác sĩ khuyên phải mổ nhưng cô chần chừ vì sợ phẫu thuật sẽ ảnh hưởng đến giọng hát. Sau hồi đắn đó, gia đình khuyên Cẩm Ly nên sang Mỹ thăm khám cẩn thận.
Cẩm Ly ứa nước mắt lo lắng cho tương lai trên giường bệnh
Nằm một tháng trời sau khi mổ nạo xoang là giai đoạn khủng hoảng của "chị Tư": "Nằm trên giường bệnh, nhiều lúc tôi lo lắng khủng hoảng và ứa nước mắt khi nghĩ về tương lai sau này. Tôi rất sợ bị mất giọng, không thể lên sân khấu hát và gặp gỡ khán giả.
Minh Tuyết và Hà Phương lo cho Cẩm Ly chu đáo khi điều trị bệnh tại Mỹ
May mắn cho tôi khi 2 người em Hà Phương, Minh Tuyết đều định cư tại Mỹ. Mọi giấy tờ, thủ tục nhập viện, chăm lo đều có gia đình 2 cô em của mình lo chu đáo. Mọi người hay trêu tôi chưa thấy ai sướng như Cẩm Ly, một người bệnh mà cả gia đình bỏ mọi việc để lo. Quả thật khi ấy tôi như một đứa trẻ, lúc nào cũng có người bên cạnh, an ủi, Phương đút ăn, Tuyết xoa bóp tay chân. Nhờ động lực tinh thần lớn như thế, tôi tự nhủ mình phải vượt qua bệnh tật", hai em chăm sóc cho chị chu đáo cho Cẩm Ly khủng hoảng khi mất giọng hát.
Cẩm Ly chia sẻ về bệnh tình trên truyền thông
Nguồn tin & ảnh: Tổng hợp


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1