Ca sĩ Thu Phương tâm sự về lần đầu đón Tết xa gia đình, vì đã xa chồng và các con suốt gần nửa năm nên mỗi lần nghĩ về gia đình bên Mỹ là cô chỉ muốn khóc.
Mỗi năm Tết đến là dịp tất cả các gia đình sum họp, quây quần với nhau, tuy nhiên do năm nay dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến nghiêm trọng nên nhiều gia đình phải chịu cảnh xa nhau, đón Tết mỗi người một phương. Vừa qua trong một bài phỏng vấn cuối năm, ca sĩ Thu Phương đã tâm sự về lần đầu đón Tết xa gia đình của mình. Được biết, cả bố mẹ lẫn chồng và các con của nữ ca sĩ hiện đang sinh sống tại Mỹ trong khi cô vì đã ký hợp đồng làm việc nên phải về Việt Nam trong gần nửa năm qua và bị mắc kẹt không thể quay về do dịch bệnh.
Ca sĩ Thu Phương kết hôn lần 2 cùng Dũng Taylor và có chung với nhau 2 em bé
Chia sẻ về cảm xúc trong suốt thời gian xa gia đình, ca sĩ Thu Phương tâm sự: "Từ ngày về Việt Nam đã được bốn tháng, lòng tôi chưa lúc nào yên vì gia đình, cha mẹ con cái vẫn ở Mỹ, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid-19. Vì đã ký hợp đồng nên tôi không thể không về. Thế nhưng, xa nhà những lúc tình hình bất ổn thế này thì làm sao có thể vui được. Chỉ những lúc trên sân khấu, tôi mới có cảm giác tạm quên đi chuyện đó. Những cảm xúc trong cuộc sống riêng khiến tôi khi hát những bài nhiều tâm sự, tôi dễ xúc động và đôi khi mau nước mắt hơn bình thường".
Theo như nữ ca sĩ cho biết, cô thường xuyên liên lạc với gia đình bên Mỹ qua những cuộc gọi video. Mỗi ngày, ông xã Dũng Taylor sẽ gọi điện thoại, Facetime cho cô để cập nhật tình hình của vợ. Trong khi đó, cô sẽ gọi Facetime về Mỹ ba lần để gặp các con, khi các con chuẩn bị đi học, ngồi chơi với ông bà và chuẩn bị đi ngủ. Các bé rất ngoan ngoãn nên không đòi mẹ về mà chỉ nói nhớ mẹ vì lâu quá mà mẹ vẫn chưa về.
4 người con xinh xắn, đáng yêu của ca sĩ Thu Phương
Bên cạnh đó, ca sĩ Thu Phương cũng chia sẻ lý do chọn công việc phải xa gia đình lâu như vậy, cô cho biết mình đam mê ca hát và luôn muốn đóng góp giá trị cho xã hội nên luôn cân bằng gia đình và sự nghiệp. Hiện tại nữ ca sĩ đang tập trung toàn lực để hoàn thành công việc để sớm quay về đoàn tụ với gia đình: "Tôi là một người phụ nữ rất coi trọng gia đình nhưng cũng mong muốn đóng góp giá trị của bản thân cho xã hội. Chính vì thế, tôi luôn cố gắng cân bằng gia đình và công việc. Khi đi làm, tôi sẽ coi công việc là hàng đầu còn khi ở nhà, tôi sẽ dành toàn tâm toàn ý chăm sóc cho người thân. Dù không thể yên tâm khi xa gia đình trong tình hình dịch bệnh chưa yên ổn nhưng vì những công việc đã lên kế hoạch và ký hợp đồng từ trước, tôi bắt buộc phải về Việt Nam và ở lại chừng đó thời gian.
Hiện tại, tôi tập trung hết sức lực để làm công việc cho thật tốt nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ về ngày được về với gia đình. Có ba ngày mà tôi rất nhớ, đó là liveshow ở Đà Lạt 13/3, liveshow Sài Gòn vào 21/3 và ngày 22/3 tôi sẽ lên máy bay để về với gia đình ngay. Tôi chờ đợi từng ngày để được đoàn tụ với những người mình yêu thương nhất. Chỉ cần nghĩ đến việc ăn Tết một mình, tôi đã muốn khóc rồi. Tôi tủi thân vì lần đầu tiên được đón Tết cổ truyền ở quê nhà nhưng lại không có người thân bên cạnh".
Gia đình hạnh phúc của ca sĩ Thu Phương bên chồng và các con
Được biết giữa tình hình dịch bệnh căng thẳng những ngày qua, công việc của Thu Phương cũng gặp nhiều trở ngại: "Nhiều show diễn bị huỷ và có show diễn, chúng tôi phải hát không có khán giả để ghi hình. Thấy tôi bay đi bay về giữa hai miền Nam - Bắc trong hoàn cảnh này, người thân cũng lo lắng. Ông xã ở Mỹ liên tục gọi điện dặn dò tôi chỉ đi từ khách sạn đến nơi làm việc chứ không được đi lung tung, mang theo nước rửa tay và sát trùng thường xuyên. Tôi vẫn thấy may mắn vì được ở Việt Nam với công tác phòng chống dịch rất tốt. Vì một cái Tết an lành, dù tôi hay bất kỳ ai trong hoàn cảnh này cũng phải đặt việc chấp hành các nguyên tắc phòng dịch lên hàng đầu", cô cho biết.
Ca sĩ Thu Phương biểu diễn trong chương trình 'Vườn thịnh vượng' tối 12/1 tại Hà Nội
Ca sĩ Thu Phương tâm sự về lần đầu đón Tết xa gia đình khiến nhiều người xa quê hương, xa gia đình cảm thấy vô cùng đồng cảm.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1