Vừa nghe một bệnh viện dã chiến ở Bình Dương thiếu đồ dùng cho bệnh nhận, bà Hằng tức tốc huy động gửi ngay trong đêm. Suốt từ lúc Tp.HCM bùng djch đến nay, không thể phủ nhận công lao đóng góp vô cùng nhiệt tình của vợ chồng đại gia Dũng Lò Vôi.
Dù liên tục bị lời ra tiếng vào trong quá trình làm từ thiện, đóng góp cho cộng đồng nhưng vợ chồng đại gia Dũng Lò Vôi vẫn luôn nhiệt tình đóng góp, chỉ cần nằm trong khả năng thì đều sẵn sàng cống hiến để phục vụ công tác phòng chống djch bệnh.
Cụ thể theo chia sẻ của nữ đại gia trong livestream mới nhất, khi có một bệnh viện dã chiến ở khu vực Bình Dương liên hệ xin cứu viện một số đồ dùng cho bệnh nhân và bà con đang phải cách ly, bà Hằng tức tốc gửi ngay trong đêm. Chỉ vì muốn người dân có khu vực nghỉ ngơi đàng hoàng mà vợ đại gia Dũng Lò Vôi đã huy động hết mọi nguồn lực, làm mọi thứ có thể để đáp ứng ngay lập tức.
Có thể trong thời gian qua, bà Hằng đã có những hành động và phát ngôn gây ồn ào và tranh cãi kéo dài nhưng nói gì thì nói, trong lúc Sài Gòn đang khó khăn trùng trùng thế này, công lao đóng góp cho cộng đồng của bà là không thể phủ nhận được các mẹ nhỉ.
BV dã chiến thiếu 200 bộ nệm gối, bà Hằng tức tốc gửi ngay trong đêm. Và không chỉ riêng bệnh viện dã chiến này, bất kỳ nơi nào cần được cứu trợ, chỉ cần liên hệ là bà Hằng sẵn sàng đáp ứng (Ảnh: Minh hoạ)
Cụ thể trong livestream, bà Hằng cho biết bản thân luôn cố gắng hết sức để giúp bà con vì hiểu được nỗi khổ của người dân cả nước, đang gồng mình chống djch những ngày vừa qua. "Một bệnh viện dã chiến đã xin 200 cái nệm, gối mền, quần áo cho 200 bệnh nhân ở ngay Phú Giáo, Bình Dương. Vậy mà trong vòng mấy tiếng đồng hộ tôi đã làm đủ mọi cách để đêm nay tất cả mọi người ở trong đó có giường nằm, có nệm nằm. Tôi đã giao tới nơi rồi quý vị, vậy quý vị nghĩ tôi sống như thế nào? Quý vị thấy không chỉ có mấy tiếng đồng hồ mà tôi đã làm xong để chở lên giao cho bệnh viện cứu giúp bệnh nhân trong bệnh viện dã chiến.
Quý vị biết đấy, dịch hiện nay đang bùng phát khắp nơi, và chúng tôi làm hết những gì có thể trong phạm vi cho phép trong khả năng tôi chứ bao giờ từ chối ai hết. Quý vị thấy đó, chỉ trong 1 nốt nhạc là đã có 200 chiếc nệm chở lên cho bệnh viện. Nệm, gối, mền giúp cho người ta. Liệu có ai làm được không, không phải dễ đâu quý vị, không phải có tiền mà đã mua được đâu quý vị ơi. Vì vậy, tôi nói hãy làm đi, hãy như chúng tôi đi mới biết tâm lòng của chúng tôi với dân như nào", bà Hằng tức tốc gửi 200 bộ nệm gối trong đêm vì sợ bà con phải chịu cảnh 'màn trời chiếu đất'.

Trước đó, vợ chồng bà Hằng cũng đã gửi tặng bệnh viện Chợ Rẫy 1.500 lít oxy như đã từng hứa (Ảnh: BV Chợ Rẫy)
Ngoài việc giúp đỡ các bệnh viện hay trung tâm y tế, trực tiếp đóng góp cho công tác phòng chữa bệnh, bà Hằng còn quan tâm đến từng hoàn cảnh khó khăn ngoài xã hội. Vừa rồi khi nghe tin một người phụ nữ bị chủ nhà trọ đuổi đi trong đêm vì không có tiền trả tiền phòng, bà Hằng lập tức liên hệ và xin đóng giúp người này 1-2 năm tiền nhà. Khi đi spa gặp cảnh nhân viện bị cắt 50% tiền lương mùa 'cô vy', nữ đại gia sẵn sàng móc tiền túi để hỗ trợ.
Có lần khi đang đi trên đường gặp hoàn cảnh khó khăn cần giúp, bà Hằng chẳng ngại ngần móc hết tiền để giúp: “Tôi không chỉ cho hết tiền của mình mà còn quơ luôn cả tiền của anh tài xế chở mình đi nữa, sạch sẽ hết. Tới chừng trên đường về, hai cô cháu thấy xe bắp, tôi mới bảo ‘Muốn ăn bắp quá mua đi’, anh tài xế phải bảo ‘Cô lấy hết tiền rồi, còn đồng nào đâu mà mua đâu cô ơi’, không còn đồng nào hết rồi phải nhịn về luôn.”
Thấy người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, bà Hằng sẵn sàng chi số tiền lớn đóng tiền trọ 1-2 năm cho người này (Ảnh: Cắt từ clip)
Việc vợ chồng bà Hằng cho mượn đất đai, khu thương mại hay sẵn sàng xây nhà máy sản xuất bao tay cao su phục vụ y tế cũng không còn là điều xa lạ (Ảnh: vietnamconstruction.vn)
Sở hữu khối tài sản khổng lồ nên những đóng góp của vợ chồng đại gia Dũng Lò Vôi luôn mang giá trị rất lớn, giúp đỡ được rất nhiều trong công tác phòng chống djch bệnh của cả nước. (Ảnh: Minh hoạ)

