Khi được đề nghị đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ, người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng nên tìm việc mà bạn cực kỳ yêu thích và đừng quá lo lắng cách làm giàu thế nào. Tôi thấy đây là lời khuyên hay, mang nhiều tầng ý nghĩa mà ai cũng ênn suy ngẫm:

Nhân tiện tôi cũng muốn chia sẻ quan điểm ca nhân của mình là hiện giờ rất nhiều bạn đang suy nghĩ theo kiểu: Tôi phải làm gì để tôi kiếm nhiều tiền giống cô ấy? Tôi phải làm gì để tôi thành công như anh ấy?
Vậy thay vì cố bắt chước ai đó, đi theo con đường của ai đó, sao mình không tự đi trên đôi chân và con đường mình tự chọn. Nếu thành công người ta sẽ công nhận mình hơn (chứ thành công theo cách của người khác, người ta không đánh giá cao thậm chí lại bảo mình ăn theo, bắt chước). Nếu như thất bại thì mình cũng có thể coi như kinh nghiệm và cũng lấy đó làm lý do:"À! Do tôi khám phá ra con đường ấy nên sai lầm thì chuyện đương nhiên, tôi cũng sắp thành công rồi!". (Chứ theo người khác mà không thành công thì thế nào cũng bị nói xấu sau lưng là mình bất tài, vô dụng"
À, với lại "mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên" còn phải phụ thuộc ông trời nữa nên đâu dám nói trước điều gì. Bởi, tôi nghĩ vậy nên tôi quyết định dù đúng dù sai, dù làm việc nhỏ hay việc lớn tôi đều cố gắng hết sức rồi chờ dòng đời xô đẩy coi mình may mắn tới đâu
Theo Trí Thức Trẻ
http://www.webtretho.com/forum/f241/dung-tin-vao-nhung-kieu-dau-tu-nay-khong-giau-nhu-ban-nghi-dau-2253510/