Đồng tiền tuy chỉ là tờ giấy mỏng và nhỏ nhưng cũng có sức mạnh ghê gớm. Nó ảnh hưởng đến cả Thế giới này và chắc chắn là không ngoại trừ bạn. Sau khi đọc xong 7 điều này đảm bảo bạn sẽ bị ám ảnh về những gì liên quan tới TIỀN



1. Con đường tắt là con đường được rải bằng tiền



Người ta nói "Con đường tắt là con đường được rải bằng tiền", vậy nên nếu bạn muốn đi đâu hoặc làm gì nhanh hơn người khác thì hãy dùng tiền để đệm bước chân của mình.


Nó còn là con đường nhanh nhất và dễ dàng nhất. Tôi nghĩ tới 1 câu rất hay mà chắc ai cũng thừa nhận đó là chỉ cần có tiền thì mọi việc đều thuận lợi và nhanh hơn bình thường.


Không nói đâu cho cho xa xôi, chỉ cần nghĩ tới việc mình đi lại, ít tiền thì mình phải đi xe đạp, xe buýt, nhiều tiền thì mình có thể đi taxi, máy bay,...Hay đi khám bệnh, ít tiền thì đi bệnh viện công bốc số, xếp hàng chờ tới lượt còn đi bệnh viện tư thủ tục vô cùng nhanh chóng và đơn giản;...rất rất nhiều ví dụ khác.


2. Tàn tật là bất lực về trí tuệ chứ không phải thể xác



Bạn nghĩ sao khi mình là người có đầy đủ chân tay được người tàn tật bố thí tiền bạc?


Bạn có thấy người mù vẫn có thể làm tăm và bán kiếm sống, bạn có thấy người cụt hai chân vẫn có thể làm diễn giả nổi tiếng đấy nhé.


Đừng nghĩ rằng tạo hóa không công bằng, không cho chúng ta lànhlặn giống người khác mà tự phủ nhận khả năng sinh tồ của bản thân. Theo mình thấy thì không hẳn như thế, người mù thường có đôi tay rất thính hoặc trí nhớ rất phi thường, người câm điếc lại có đôi tay tài hoa, hoặc một bỗ não cực kỳ nhanh nhạy,...Nếu như biện hộ rằng mình bất lực không đủ khả năng kiếm sống thì có lẽ chưa phát huy hết năng lực bản thân rồi.


Nói 1 cách thẳng thán là :”Người phế nhân không phải là người tàn tật mà là người có tư tưởng tàn tật



3. Bạn làm từ thiện vì mục đích gì?



"Bạn làm từ thiện vì mục đích gì?" là câu hỏi mà nhiều người vẫn luôn băn khoăn tìm câu trả lời. Nhiều người làm từ thiện đơn giản để đánh bóng bản thân là chủ yếu. Vậy nên nếu làm từ thiện mà không xuất phát từ tấm lòng thì tốt nhất là đừng làm.


Nhiều người thật sự cần giúp đỡ, nhưng không phải ai mình cũng cho tiền là xem như là từ thiện đâu.


Thật ra thì người có lòng muốn giúp đỡ người khác thì không cần phải có nhiều tiền, chỉ cần có nhiều tấm lòng. Tựa như câu nói: “Cho cần câu chứ đừng cho con cá”. Để người đó tự mình thoát khỏi nỗi mà không phải dựa dẫm ai. Tiền chỉ làm việc lương thiện của mình đi sai hướng thôi.


4. Thế giới đang bị tàn phá dữ dội vì túi tiền của con người


Nói thế giới là nói 1 cách chung nhất và điển hình nhất. Bạn có nghĩ vì sao trái đất lại nóng dần lên, băng lại tan dần đi, đất sạt lở dần, khoáng sản sần cạn kiệt, không khí ngày càng ô nhiễm.


Do lòng tham không đáy của con người, do chữ “tiền” đánh cắp nhiều đạo đức của con người, từ đó rừng, sông, biển, núi,...bị tàn phá dần. Kết quả là con người cũng đang bị tàn phá dần mà thôi



5. Kiếm tiền bằng cách bẩn thỉu thì đồng tiền cũng bẩn thỉu theo



Hiện tượng ngày nay là đồng tiền làm hủy hoại nhân cách của con người. Nhiều người vì mục tiêu kiếm tiền mà có thể nghĩ ra nhiều hình thức xấu xa, trắng trợn. Chẳng hạn như cướp giật, lừa đảo, mại dâm, buôn lậu, cho vay nặng lãi...thậm chí nhựng hình thức kinh doanh cũng dần mang tiếng xầu nhiều hơn như như trái cây tiêm hóa chất thúc chín, làm thực phẩm giả, hàng nhái,...


Đồng tiền kiếm được theo những cách bẩn thỉu đó dù cho có gột rửa cỡ nào thì nó vẫn bẩn. Càng rửa càng cho người khác thấy mình dơ chứ không làm tay mình sạch tí nào.


6. Những kẻ vừa có tiền vừa có quyền lực thật ra chỉ là những con quái vật đội lốt người.



Tiền và Quyền. Đó là mối quan hệ thân thiết lắm. Có tiền ắt có quyền, đồng thời, có quyền ắt có tiền. Nhưng đáng tiếc thay, đây lại là một quan hệ tha hóa. Và mối quan hệ càng thắm thiết bao nhiêu, thì sự tha hóa càng mạnh mẽ bấy nhiêu.


Người có tiền hoặc có quyền đều có thể sai khiến người khác rồi, huống hồ là có cả hai, thì chắc hẳn chỉ xem những người xung quanh như cỏ rác, chẳng có lương tâm và nhân đạo thì khác gì thú dữ đâu.



7. Bạn không bao giờ biết được tài sản của một người có được làm ra thế nào



Ngay cả người thân mình còn chưa thấu hiểu hết thì làm sao có thể biết về một người nào đó ngoài xã hội.


-Nhiều người kinh doanh bán quần áo nhưng thực tế không bán được cái nào, họ lời nhờ vào bất động sản. Họ không quan tâm bán mặt hàng gì, bán được bao nhiêu mà chỉ mở ra để mua hoặc thuê mặt bằng tốt, sau đó cho thuê hoặc bán lại để kiếm lời.


-Nhiều người đi làm văn phòng nhưng nguồn thu chính của họ lại là bán hàng online.


-Có người buôn bán lề đường nhưng giàu nhờ cho vay nặng lãi.


-Nhiều người kinh doanh đồ ăn nhưng lại xây nhà lầu nhờ chơi số đề.


-Nhiều người chẳng có cái nghề nào trong tay lại có tiền ăn, tiền chơi là vì họ có gi đình chống lưng hoặc có đại gia nuôi…..




8. Xã hội này có rất nhiều cỗ máy trá hình, chỉ hoạt động khi được nhét tiền.


Nhiều việc đi đầu bằng đồng tiền.Tôi hay cười đùa với lòng là "Tiền có xuôi thì đuôi mới lọt". Cả Thế giới loài người hiện đang dần "tiến hóa" thành cỗ máy tự động, một khi không có tiền thì máy móc chẳng hoạt động. Nhiều khi không biết là bạn có thích giải quyết việc bằng tiền không nhưng không có tiền là tôi thấy mọi việc chẳng đi vào đâu cả



9. Số tiền tiêu đi bao giờ cũng tỉ lệ nghịch với số tiền kiếm được.


Mất thời gian dài và tốn rất nhiều công sức thì mới làm ra được tiền. Tuy nhiên chỉ cần 1 phút 30 giây tại siêu thị, cửa hàng thời trang, thậm chí là chỉ cần 1 cú click chuột, toàn bộ số tiền đều biến mất.



10. Đồng tiền nhìn mỏng manh nhưng kì thực sức mạnh của nó là rất ghê gớm.


Cái gì mạnh nhất trên đời? Vì con người có thể nâng lên, hạ xuống cả vũ trụ này. Nhưng thứ có thể mạnh hơn cả loài người đó là đồng tiền vì đồng tiền có thể sai khiến con người ta làm những việc mà cả khi chúng ta không muốn.


Ngoài ra còn có những sự thật khác là:


11. Trước sức mạnh của đồng tiền, người ta có thể sẵn sàng đui mù câm điếc



12. Bạn sẽ rơi vào cái bẫy chết người nếu nghĩ rằng tiền có thể mang lại hạnh phúc.


13. Thế giới chỉ có hai loại người: những kẻ có tiền và những kẻ làm ra nó.



14. Con người sẽ làm mọi thứ để làm giàu cho bản thân, cho dù phải vắt kiệt cả Trái Đất này.



15. Sống mà chỉ thấy đồng tiền trước mắt thì chính là đang tự đào huyệt chôn mình.


16. Định nghĩa về cái nghèo khổ của mỗi người mỗi khác nhau.



17. Cùng một mục tiêu như nhau nhưng người ta thường chọn con đường xa hơn vì họ không dám phá bỏ rào cản trước mắt.